Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, vẫn yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi. Vì thế, sau 9 năm kết hôn, ai cũng nghĩ gia đình tôi là tổ ấm hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi rất sốc khi hầu hết bạn thân của anh đều biết anh còn có một vợ bé và con riêng đã 4 tuổi, còn tôi thì không. Anh cứ chạy đi chạy lại giữa hai nhà vợ lớn, vợ bé và giấu tôi tới tận giờ phút này. Tôi không muốn mất gia đình nhưng vẫn đau lắm. Tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thu Thủy
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.