Vợ chồng bà Jacqui Smith. Ảnh: Daily Mail. |
Trước khi có bê bối trên, bà Smith cũng đang dính dáng tới cuộc điều tra liên quan đến các chi phí chính trị. Một hóa đơn thanh toán tiền mạng cho thấy, gia đình bà đã sử dụng dịch vụ xem phim khiêu dâm tại nhà.
Chồng bà Smith đã xem những bộ phim mát mẻ và phải trả hơn 10 USD cho một lần xem. Ngoài 2 bộ phim trên các kênh trả tiền còn có 3 phim khác, hai trên kênh Ocean's Thirteen và một trên Surf's Up ông Timney đã xem với chi phí hơn 7 USD cho mỗi lần. Trong khi phu quân ở nhà "rửa mắt" với những cảnh quay nóng bỏng thì nữ bộ trưởng lại đang ở Worcester, miền Trung nước Anh. Sự việc diễn ra hồi tháng 4 năm ngoái.
Một nguồn tin thân cận với bà Smith cho hay, bộ trưởng an ninh sẽ không từ chức và vẫn sẽ tham gia bảo vệ các cuộc họp bàn về khủng hoảng tài chính của các nhà lãnh đạo G20 diễn ra vào tuần tới tại London. Nguồn tin đó cũng tiết lộ: "Tất cả đều là những bộ phim dành cho người lớn. Đó là những thứ bạn cần biết. Hầu hết mọi người đều có thể hình dung về những cảnh phim ấy. Bà Smith đã rất tức giận với chồng".
Ông Timney đã lên tiếng xin lỗi vì những khó xử đã mang tới cho vợ. Ảnh: Telegraph. |
Theo News, các bộ phim người lớn ông Timney xem đều được xếp vào hàng X (phim khiêu dâm) và có những cảnh làm tình nóng bỏng. Giới truyền thông Anh còn đưa tin, ông Timney, đã lên tiếng xin lỗi vì những rắc rối và khó xử đã mang tới cho vợ.
Mặc dù scandal xảy ra sẽ khiến Thủ tướng Gordon Brown bẽ mặt với các đồng nhiệm khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra, tuy nhiên, ông vẫn lên tiếng bênh vực bà Smith. Trong một bài phát biểu của mình, ông Brown nói rằng, Bộ trưởng An ninh đã làm đúng khi trả lại số tiền công quỹ.
Bình Minh