Tôi và chồng chung sống đã 8 năm, có 2 con. Hôm qua, vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện tiền bạc cho nhà ngoại, nhà nội. Sáng nay, chồng âm thầm dọn đồ đi khỏi nhà lúc tôi đang đi làm. Đây đã là lần thứ 5 anh bỏ nhà ra đi khi không vừa ý với tôi. Tôi không còn buồn vì chồng chỉ biết nghĩ cho bản thân mà đau khổ vì 2 con không có được mái ấm tử tế. Tôi nên làm gì đây?
Thu Trang
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.