Chồng tôi là nhà sáng lập một chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nổi tiếng ở TP HCM. Trước dịch, chúng tôi kiếm được nhiều tiền nhờ mở rộng chi nhánh và nhượng quyền cửa hàng. Hai năm dịch bệnh khó khăn, cửa hàng ở các tỉnh đều phải đóng cửa, vợ chồng tôi chỉ còn một cửa hàng duy nhất nhưng khách hàng cũng thưa dần. Thu nhập dần bấp bênh, vợ chồng tôi lại gặp vận đen khi đầu tư vào chứng khoán khiến chúng tôi gần như mất hết số tiền tiết kiệm trong nhiều năm. Khi chồng tôi làm ăn tốt thì bạn bè vui vẻ, thường xuyên rủ đi du lịch, đến khi chúng tôi khó khăn, bạn bè của chồng vẫn rủ đi nhậu nhưng là để tìm cách hạ bệ, mỉa mai anh.
Tôi nhớ có lần, các gia đình tụ tập ăn uống, bạn của chồng nửa đùa nửa thật sai anh đi rót rượu, nói chuyện với giọng điệu coi thường và còn đùa rằng "Cố chăm con gái cho tốt sau này xinh thì họ cho làm thông gia may ra đổi đời". Tôi rất bức xúc nhưng không muốn làm cho không khí căng thẳng nên đành nhịn. Về tới nhà tôi khuyên chồng không nên chơi với đám bạn ấy nữa vì họ coi thường mình nhưng anh lại bảo tôi nhạy cảm quá. Chồng bênh bạn rằng đã chơi lâu nên hiểu tính cách họ và anh nhịn vì muốn "giữ mối quan hệ rộng biết đâu lại ra việc".
Liệu có phải tôi nhạy cảm thật không và làm thế nào để khuyên chồng cắt đứt quan hệ hẳn với đám bạn ấy?
Anh Thơ
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.