Từ khi cưới đến giờ anh vẫn thường xuyên liên lạc với cô ấy, nhưng vì yêu và tin anh nên tôi nghĩ anh không còn qua lại với cô ta nữa. Mấy ngày gần đây, khi nhận hoá đơn tiền điện thoại, tôi phát hiện ra một số điện thoại lạ được anh gọi rất nhiều lần trong tháng. Tôi tò mò, gọi lại và hỏi xem là ai thì tôi bàng hoàng thì ra đó là người yêu cũ của chồng mình.
Tôi có hỏi thăm sức khỏe và có nói vì sao tôi biết số này. Cô ta đã có gia đình. Tôi có nói nếu như không thể quên nhau được thì tôi sẽ ly dị chồng để hai người trở lại với nhau chứ như thế này mãi thì cả 4 người cùng đau khổ. Cô ta nói giờ không còn như xưa nữa và nói tôi về nói lại chồng mình đừng làm phiền cô ta nữa.
Các bạn biết không, tôi đã không biết phải làm gì, nói gì khi gặp chồng mình ở nhà. Tôi từng khóc, từng nhỏ nhẹ phân tích nhưng cuối cùng chồng tôi vẫn không chịu hiểu. Anh cho rằng tôi sai, tôi ích kỷ. Thế là sau cùng, tôi chọn giải pháp im lặng. Ti không muốn mất gia đình nhỏ của mình. Tôi đã nghĩ có lẽ vì lý do gì đó mà chồng tôi giấu tôi chuyện này. Tôi muốn lúc nào đó chính anh là người sẽ nói cho tôi biết, sẽ ôm tôi vào lòng và xin lỗi. Nhưng chuyện đời thật có quá nhiều điều không như mình mong đợi. Hai ngày sau, chồng tôi điện thoại cho cô ta, và cô ta nói tôi đã xỉ vả, lăng nhục cô ấy. Tối tôi đi làm về, anh không hỏi tôi có làm điều đó hay không mà chỉ nói rằng tôi không nên làm như vậy. Anh lạnh lùng, gán ghép những gì sai trái hết cho tôi.
Tôi là đứa con út, được cưng chiều nhất nhà, nhưng từ khi quen và lấy anh tôi không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình gục ngã vì chồng tôi là con cả, anh còn cả một gia đình phải lo và tôi phải bản lĩnh để cùng anh đi hết những lo toan, vất vã đó. Niềm vui mà tôi có được là làm nũng với chồng mình. Anh nói với tôi bằng ánh mắt hằn học rằng "Em biết mỗi ngày Chinh bị chồng đánh bao nhiêu lần không?". Anh hỏi như thể tôi chính là người mang đến nỗi bất hạnh đó cho cô ta vậy.
Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nói xấu cô ta dù chỉ nửa lời, vậy mà khi nghe cô ta nói như vậy, chồng tôi không hề cân nhắc xem liệu có đúng không, liệu vợ mình có phải là người như vậy không? Anh chỉ nhẹ nhàng xin lỗi và dỗ dành cô ta để rồi cái sai của hai người lại đổ lên hết cho tôi.
Tôi hỏi anh ta rằng anh ta hãy nhìn thẳng tôi và trả lời liệu tôi có là loại người đó không. Tôi cư xử như vậy, anh còn muốn như thế nào nữa, anh muốn tôi phải làm sao nữa. Tôi biết anh ray rứt về những gì đang xảy ra với cô ta nhưng làm sao anh biết được đó là con đường do cô ta chọn. Cô ta đã không ở bên cạnh anh để cùng anh lúc anh khó khăn, lúc anh thất bại thì tại sao giờ đây anh cứ phải đem cô ta vào cuộc sống của chúng tôi chứ?
Điều tôi đau khổ nhất chính là anh đã không tin tôi, không đứng về phía tôi, không thử nghĩ cho tôi khi cô ta nói những điều không có thật và nói khống lên những gì tôi đã nói với cô ấy.
Chồng tôi bình thường rất yêu thương, cư xử rất tốt với tôi nhưng khi có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa tôi với người khác, thì anh không bao giờ đứng về phía tôi.
Tôi cảm thấy mình đơn độc. Anh nói rằng: "Giờ chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất của Chinh, còn em anh không biết không có anh, em còn chỗ dựa nào không". Tôi cảm thấy người chồng trước mặt tôi trở nên xa lạ đến lạnh lùng. Ở Sài Gòn, tôi chỉ có một mình, lấy gia đình anh làm gia đình mình. Trong khi ở quê, cô ấy có chuyện không hay với chồng thì còn có nhà ba mẹ để về, còn tôi, tôi sẽ đi đâu, về đâu nếu như không sống với chồng. Vậy mà, anh không biết.
Tôi không biết nên khóc hay nên cười cho những gì mình vun đắp bấy lâu nay. Tôi muốn mình trở nên điên loạn để không còn nhớ những lời nói cay độc đó. Tôi viết cho các bạn lúc này đã gần một sáng và tôi đang khóc. Dẫu biết rằng những giọt nước mắt của mình không có nghĩa gì với chồng, nhưng tôi muốn khóc cho chính mình.
Anh luôn nói tôi đã có được người chồng tốt, lo làm ăn, yêu thương vợ vậy tôi còn muốn gì nữa. Tôi muốn gì ư? Tôi muốn một người chồng luôn bênh vực tôi, che chở tôi và lắng nghe tôi khi có những vấp ngã, qua lại trong cuộc đời. Thế thôi, tôi chỉ muốn như vậy nhưng có lẽ, anh không bao giờ hiểu được.
Tôi cảm thấy mình bị xem thường, bị xỉ nhục và thật đáng đời cho tôi khi làm chuyện gì cũng chỉ nghĩ cho chồng.
Thật sự tôi không biết phải làm sao cho chồng tôi biết rằng anh đang tiếp tay cho cô ấy xúc phạm nặng nề đến tôi. Anh phải biết rằng vợ anh không phải là người như vậy. Cuộc hôn nhân có hạnh phúc không phải tự nhiên mà có được.Tôi thật lòng mong cô ấy có hạnh phúc để anh không còn cảm thấy ray rứt nữa, nhưng nếu không được như mong đợi thì hạnh phúc của tôi cũng phải như của cô ấy sao? (Thủy Nga).
Với những cặp vợ chồng trẻ, giai đoạn một đến ba năm đầu là giai đoạn khó khăn bởi các bạn bắt đầu nhìn thấy những điểm khác ở mối người mà trước khi cưới bạn không nhìn thấy nó. Chính vì thế, bạn cần bình tĩnh để suy xét lại mọi vấn đề trong đời sống gia đình bạn.
Chồng bạn rất yêu và quan tâm tới bạn nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thoại liên lạc với người yêu cũ. Điều đó không dễ chấp nhận với người vợ. Tuy nhiên bạn nên tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao chồng bạn và người yêu cũ lại liên lạc với nhau, liệu họ còn tình cảm với nhau hay chỉ là sự chia sẻ của tình cảm bạn bè.
Có thể khi bạn tâm sự với người yêu cũ của chồng bạn với nội dung câu nói không hàm ý xúc phạm nhưng cô ấy đã hiểu theo chiều hướng khác. Cho nên cô ấy đã nói lại với chồng bạn, kéo theo vợ chồng có thêm mâu thuẫn.
Bạn nên trao đổi thẳng thắn và cương quyết với chồng về việc bạn nói chuyện điện thoại với cô gái đó để anh ấy hiểu tâm trạng cũng như hành động của bạn. Cần vạch cho chồng bạn thấy việc tiếp tục điện thoại cho người yêu cũ sẽ làm tổn thương tới bạn và làm tổn thương tới cả cả bốn người.
Nếu muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, giữ gìn hạnh phúc cho gia đình cô ấy thì chồng bạn sẽ lắng nghe và sẽ có cách ứng xử hợp lý hơn để bạn không còn cảm thấy buồn đau, day dứt.
Trường hợp chồng bạn vẫn còn thương người con gái đó, không muốn ngừng việc liên lạc với người yêu cũ thì bạn cần suy xét kỹ về việc tiếp tục hay chấm dứt cuộc sống cùng với một người vẫn còn hình bóng của người khác trong lòng. Tiếp tục sống như vậy, bạn sẽ là người đau khổ nhất.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.