Tôi 40 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi. Cả hai đều làm trong ngành ngân hàng, có hai con trai 11 và 9 tuổi. Suốt hơn chục năm qua, tôi sống trong vòng xoáy nợ nần, bất an và giờ là rượu chè... tất cả đến từ người chồng mà tôi từng nghĩ mình có thể nương tựa cả đời.
Thời yêu nhau, tôi cảm thấy mối quan hệ này không đi đến đâu nên nói lời chia tay. Không ngờ, anh thú nhận với tôi: "Anh làm ăn thua lỗ, mất trắng 2 tỷ đồng. Anh không dám nói vì xấu hổ, giờ bố mẹ anh phải bán đất để gánh nợ. Anh không còn gì hết mà nếu mất thêm em, thì đời anh coi như tàn".
Chỉ vì mủi lòng, tôi quay lại với anh rồi kết hôn. Tôi nghĩ ít ra anh vẫn có bản lĩnh nhận lỗi. Chưa đầy một năm sau, khi tôi mang bầu con đầu lòng được 8 tháng, có nhóm người lạ kéo đến nhà đập cửa, đòi tiền. Anh nợ một khoản khác tôi hoàn toàn không biết do anh tiếp tục đầu tư, vẫn nuôi giấc mộng làm ăn. Tôi hoảng loạn. Số tiền dành để sinh con phải mang hết ra trả nợ. Tôi vừa sinh con được ba tháng đã phải đi làm để lo trả nợ cho chồng.
Sau hơn 10 năm, chúng tôi trả xong khoản nợ cũ nhờ tiết kiệm và làm việc cật lực cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ tôi. Nhưng đến vài năm gần đây, chồng tôi lại nghiện rượu. Bạn bè rủ là đi, ai mời cũng uống. Có hôm về nửa đêm, anh say khướt, rồi chửi tôi thậm tệ. Không có đánh đập, chỉ là những lời mắng nhiếc, trách móc vô nghĩa, trút giận vô cớ. Con tôi đứng ra can: "Bố đừng mắng mẹ. Mẹ đã chịu quá nhiều rồi".
Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cứ đứng lên lại chùn bước. Vì dù rượu chè, anh vẫn là người cha tốt. Anh biết dạy con học, đưa con đi đá bóng, trò chuyện cùng các con. Chúng yêu bố và tôi không muốn tước đi của các con một gia đình trọn vẹn.
Tôi không biết làm thế nào nhưng quả thực đã cạn kiệt sức lực, không muốn phải sống với người chồng này thêm nữa. Tôi có nên quyết tâm ly hôn một lần rồi làm lại tất cả?
Hạnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.