Tôi mang thai đôi. Vì bụng bầu lớn, sinh hoạt hơi bất tiện nên tôi muốn làm nũng với chồng đôi chút, ví dụ nhờ anh thắt dây giày, lấy giấy ăn, lấy nước... Những lúc đó, anh đồng ý rất nhanh nhưng tôi luôn phải giục giã, chờ đợi 10-20 phút thì anh mới làm. Vì vậy, tôi tức giận.
Một số chuyện khác trong nhà khiến tôi thêm tuyệt vọng. Ví dụ, tôi bảo anh thay bóng đèn, sửa vòi nước, anh đều để tôi phải chờ, phải giục vài tuần rồi mới làm. Sau đó, những chuyện nhỏ nhặt như thế diễn ra ngày càng nhiều, sự tủi thân trong lòng tôi cứ như vậy càng tích tụ. Tôi không có cách nào nói rằng vì chuyện chồng không rót nước cho mà tức giận, hoặc vì thế mà đòi ly hôn. Khi bố mẹ chồng nhắc anh quan tâm tôi nhiều hơn, anh nói mang thai không vất vả và tôi đang làm quá. Thật sự những lời nói và hành động của anh khiến tôi rất tổn thương. Tôi nên làm gì đây?
Thu Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.