Sương tại cửa hàng của mình. |
Tự quyết định hướng vào đời
Những người ở chợ xã Phú Trung, huyện Tân Phú, Đồng Nai vẫn còn nhớ Nguyễn Thị Thu Sương từ thuở nhỏ đã máu mê kinh doanh, luôn theo cha, một thương gia ngành nông, thủy sản, đi khắp nơi xem và học cách kinh doanh. Vậy mà để chọn cho mình một con đường đi tới tương lai, Sương lại chọn mỹ thuật.
Nhưng người cha không đồng ý, ông muốn con gái giỏi giang của ông trở thành bác sĩ. Sương thi đại học và đậu cùng lúc ba trường: luật, ngoại thương và mỹ thuật. Người cha “lệnh” cho con gái không học ngành y như ý muốn của ông thì học ngoại thương để theo nghề kinh doanh của gia đình.
Sương gật đầu, khăn gói đi Sài Gòn. Một năm sau, gia đình phát hiện: trường Sương đang học không phải là ngoại thương mà là... mỹ thuật! “Dù rất khâm phục ba, thương ba, nhưng mình nghĩ phải theo cái mình đam mê. Kế hoạch cả một đời phải do tự mình quyết định thôi”, Sương nhớ lại.
Kiến thức về ngành mỹ thuật quảng cáo lúc đó đang còn rất mới mẻ đối với những người trẻ Sài Gòn. Thu thập kiến thức ngành quảng cáo là mục tiêu đầu tiên của Sương. Tại sao các chương trình quảng cáo, slogan quảng cáo của các nước lại hay hơn, súc tích và bất ngờ hơn VN?
Sương tìm hiểu mẫu mã thời trang trong xưởng phù điêu tại Huế . |
Quyết đi “săn” tìm bí quyết đó, Sương săn được học bổng ngắn thời gian sang Nhật. Ở xứ Phù Tang, Sương nhận rửa chén cho nhà hàng, một việc quen thuộc mà cô đã “lành nghề” trong những năm ở Sài Gòn. Sáu tháng tại Nhật, cô đã thu thập cho mình khá nhiều vốn liếng và kinh nghiệm về tiếp thị và quảng cáo.
Rồi khi được một người bạn nhường cho tấm vé may mắn du lịch Thái Lan, Sương cũng xin gia hạn thêm thời gian ở lại để tìm kiếm thông tin cho đề tài nghiên cứu khoa học về quảng cáo mà mình đang làm.
Từ những kinh nghiệm này, Sương đã ứng dụng vào những công trình nghiên cứu và đoạt giải thưởng cao trong các cuộc thi Eureka TP HCM: “Thị trường quảng cáo VN: thực trạng và giải pháp” (giải ba, năm 2000) và “Chợ TP HCM: thực trạng và xu hướng phát triển” (giải nhất, năm 2001).
Ra trường, được nhiều công ty, tập đoàn quảng cáo tên tuổi săn đón, Sương trải qua ba năm làm việc ở nhiều công ty quảng cáo hàng đầu ở VN với mức lương 1.200 USD/tháng. Tên của cô gái trẻ này có lúc nổi lên như một hiện tượng trong giới copywriter (người viết quảng cáo) khi viết các slogan và lời quảng cáo cho nhiều nhãn hàng danh tiếng.
Trong đó, giám đốc của Vietnam Marcom rất ưng ý với câu slogan “Copywriter - ngôn sứ của thương hiệu” do Sương đặt và đã chọn câu đó làm slogan cho lớp đào tạo copywriter của trường.
Làm lại từ đầu để làm chủ
Nhiều người bất ngờ khi nghe tin Thu Sương xin nghỉ và không làm cho bất kỳ công ty quảng cáo nào nữa. Sương đã vạch cho mình hai con đường: hoặc tiếp tục là người làm thuê hoặc tự làm cho mình.
Sương quyết định chọn cho mình con đường làm lại từ đầu để làm chủ. Một kế hoạch thành lập “Sương Group” ra đời với nhiều hướng phát triển từng nhánh một: quảng cáo, thời trang, chăm sóc sắc đẹp và nhà hàng...
Quảng cáo là mảng thuận tay nhưng ngay từ khi “ra riêng”, Sương đã kiệt sức trong sáu tháng đầu.
Trong rất nhiều đêm rã rời với công việc của một bà chủ, nhiều lần cô tự hỏi: “Có nên quay về con đường làm thuê hay không? Chẳng cần phải mệt sức, mỗi tháng kiếm cả ngàn USD quá nhàn nhã với một kinh nghiệm và năng lực của mình. Còn bây giờ con đường làm chủ quá sức chông gai, làm hoài mà thu vẫn không bù được chi, trong khi đã quá đủ stress!”.
Nhưng rồi nghị lực đã chiến thắng, cô quyết định mở song song nhánh thời trang để “lấy ngắn nuôi dài”. Thuê nhà xưởng, đích thân cô giám đốc vật lộn với vải vóc, từng cái nút, đường viền, chạy từng chợ đầu mối lùng mẫu ưa thích…
Công ty đặt tại tầng trệt ngôi nhà của cô vừa mua trong hẻm Phan Văn Trị (quận 5, TP HCM). Ngày ấy mẹ Sương nhìn con mà nói trong nước mắt: “Học đại học để đi làm thợ may hả con?”.
Bây giờ thì Sương đã có hai cửa hàng tại TP HCM và Hà Nội, có xưởng sản xuất riêng với những nhân viên chuyên nghiệp, những mẫu thời trang do chính cô thiết kế đã bắt đầu có khách hàng.
Từ 100 triệu đồng ban đầu, nay số vốn của Sương đã tăng gấp 10 lần, nhãn hiệu thời trang “Chuồn Chuồn Ớt” dần dần trở thành sự lựa chọn của người tiêu dùng.
Triết lý sống và cũng là ý tưởng thiết kế mà Thu Sương đã chọn cho mình là “Làm nên điều kỳ diệu” (Make it wonder). Sương đang lên kế hoạch thành lập một quĩ từ thiện chăm sóc những bệnh nhân AIDS được trích từ doanh thu trên mỗi sản phẩm của mình.
“Bởi tôi hiểu rằng trong khi tôi đang cố gắng làm đẹp cho cuộc đời thì ở đâu đó quanh ta còn nhiều người kém may mắn đang cần những tấm lòng để xoa dịu nỗi đau. Đó chính là những giá trị cuộc sống mà bất cứ ai cũng cần có để trải nghiệm”, Thu Sương nói.
Kế hoạch trong năm 2006 của Sương là mở thêm hai cửa hàng nữa ở TP HCM; trong vòng ba năm tới sẽ phát triển tiếp hai nhánh quảng cáo và thời trang của Sương Group lên một cấp độ mạnh hơn và bắt đầu đầu tư cho các nhánh chăm sóc sắc đẹp và nhà hàng.
Với Sương, con đường ở tuổi 26 dù chông gai nhưng vẫn còn dài…
(Theo Tuổi Trẻ)