Đội xe Cub 50 "siêu" đẹp, "siêu" ấn tượng. |
Cub được viết tắt của từ “Cheap Urban Bike” có nghĩa là dòng xe đô thị rẻ tiền, cái tên không kén người chơi lẫn người sửa. Với chiều cao khoảng 960 mm thì Cub nhỏ nhắn hợp với người Việt, dễ điều khiển, dễ “tập đi xe cho bạn gái” và khi đổ thì nó cũng thuộc loại “nối đồng cối đá” ít bị hề hấn gì.
Và điều này đặc biệt quan trọng với Teen. Không đủ tuổi để đi xe máy trên 50 phân khối, ngại cái chen chúc chật chội của xe bus mà lại không thể đi xe đạp đi học vì nhà quá xa thì Cub 50 có vẻ là một giải pháp cực kỳ hữu hiệu. Chế một chút nữa thì xe “đẹp và độc”, đúng tiêu chí của teen.
Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những dân chơi Cub 50 “đời” 9X tại vườn Hồng vào các ngày cuối tuần. Có một cậu bạn nhìn rất “xì tai”: mặc một cây đen, ngồi trên chiếc Cub màu trắng.
Cậu bạn có nick name là Mr.Black này có phong cách rất tự tin: “Chơi xe là vì niềm đam mê, thứ hai là muốn gây dựng phong trào cho các teen chưa đủ tuổi đi xe trên 50 phân khối”.
Từng sở hữu một em Vespa Sprint màu trắng ngọc và mới đổi qua Super nhưng cậu này vẫn thích la đà sang Cub. Nghĩa nhận được kha khá lời nhờ vả mua Cub hộ của dân 9x.
Cub khá thời trang và dễ dàng kết hợp với style của chủ nhân đi cùng nó. Chẳng thế mà Nhóm trưởng của Vespa 8x Hà Nội, Hoàng "Chuối", quyết định bỏ ra 5 triệu đồng để cặp kè với một em Cub 50, mặc dù ở nhà vẫn còn hai em Vespa (trong đó có cả một em Liberty Scooter hào nhoáng). “Con xe này ăn 2 lít xăng cho 100 km, để dạo phố cuối tuần là hợp lý”.
Mặc dù còn rất trẻ nhưng sự kinh nghiệm về xe cộ giúp Hoàng hài lòng với quyết định của mình. Nhưng Hoàng vẫn đau đầu: “Tìm giúp con em họ thêm một chiếc Cub để nó đi học” và có lẽ là Cub đang và sẽ trở thành một trào lưu với giới trẻ.
Với những người chơi xe, Cub thuộc loại lành tính, không cầu kỳ nên hầu như bất cứ cửa hàng tân trang xe máy nào cũng nhận lời làm Cub. Nếu bạn lượn lờ trên phố Hoàng Hoa Thám, Phủ Doãn… thế nào cũng thấy vài chi tiết sáng bóng của Cub đang được dựng trước mặt một vài cửa hàng sửa chữa xe máy.
Săn xe thì phải kỳ công và chọn cho được những chiếc còn nguyên bản, còn độ xe thì phải kiên nhẫn vì điều đòi hỏi đối với người thợ làm cho Cub là phải tỉ mỉ cẩn thận. Thời gian chờ cho một chiếc xe từ “con vịt xấu xí biến thành thiên nga” mất khoảng một tuần.
Dân chơi xe thường tìm hàng ở ngoại thành Hà Nội hay các tỉnh lân cận, loại xe thông dụng nhất là Cub đời 78 (máy cối, bình xăng rời), 79 (đầu vênh, máy cánh) với giá khoảng từ 1,5 đến 3 triệu.
Những chiếc xe “mộc” được mang về thì sẽ đượt “tút” lại, dọn dẹp máy móc, gôm đồ, mạ crôm và sơn xe với giá cộng thêm khoảng hơn 2 triệu nữa là chiếc xe sẽ hoàn toàn khác hẳn.
5 triệu là giá trung bình của một chiếc Cub đã được độ lại đẹp nhưng đôi khi người ta sẵn sàng bỏ cái giá cao hơn để tìm được chiếc xe mà mình ưng ý. Hoàng Sơn Lâm, chủ nhân của chiếc Cub mang biển số 1986 (năm sinh của Lâm) đời 80 có đề, đồng hồ lồi và thuộc loại hiếm có đã sẵn sàng bỏ ra 12 triệu tất cả để sở hữu nó.
(Theo Kênh 14)