Quá bất ngờ với cách hành xử khác lạ của chồng, Phượng không biết làm gì nên đành chờ “ hồi sau sẽ rõ”. Hoá ra Tuyên muốn làm chuyện đó, nhưng ngay bây giờ thì Phượng không thoải mái vì còn bao nhiêu việc chưa giải quyết xong. Vì chồng quá cuồng nhiệt nên cô không muốn làm anh mất hứng, muốn làm gì thì tuỳ thích, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ, tại sao anh lại hành xử lạ như vậy: về sớm hơn mọi ngày, tặng quà vợ xong là muốn làm chuyện ấy.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Gần 10 năm làm vợ chồng của nhau, nhưng bao giờ Tuyên cũng đúng mực trong tất cả mọi chuyện kể cả chuyện phòng the. Nhiều lần anh không làm cho Phượng thỏa mãn nhưng cô cho đó cũng là chuyện bình thường vì cũng phải có lúc này lúc khác. Còn với Tuyên thì hầu như lần nào anh cũng được lên tiên.
Cơm nước xong xuôi, cu Bi cũng đã ngủ, Phượng mở món quà Tuyên tặng lúc chiều. Một đôi giầy cao gót màu đỏ chót, màu mà Phượng không hề thích. Tiếp theo là một bộ quần áo lót “te tua” và trông khác lạ và quái dị hơn bộ bình thường. Tuyên hồ hởi khoe: "Anh đi lùng bao nhiêu là cửa hàng thời trang mới lựa được cho em đó, em thấy tuyệt không? Nếu mặc bộ đồ này trong lúc ân ái thì thật tuyệt, em mặc thử đi”.
Nghe chồng nói mà Phượng sởn gai ốc. Sao anh lại nghĩ ra cái trò quái quỷ này, bắt cô phải mặc nó khi quan hệ. Chiều ý chồng vì anh bỏ công đi lùng mua “của lạ” Phượng miễn cưỡng mặc. Diện bộ đồ vào Phượng thấy mình như những cô gái thoát y vũ trong các bộ phim nước ngoài, có điều khác là cô trông ngượng nghịu, ngơ ngác chẳng hiểu mình đang làm gì.
Chưa định hình được chồng muốn gì, thì anh lại "muốn" luôn. Phượng làm như một cái máy, Tuyên bảo gì cô nghe theo. Sau trận mây mưa Tuyên hả hê khen vợ: "Em thật tuyệt"
Nhưng cũng từ hôm đó, Phượng sợ mỗi khi gần gũi chồng. Cứ khi nào Tuyên có nhu cầu là cô lại nổi da gà, toàn thân lạnh toát như trúng gió.
Không dám ho he gì với chồng vì sợ nếu không được thỏa mãn anh có thể xem phim sex rồi bắt cô áp dụng trò quái gở gì đó thì còn mệt hơn. Hơn nữa, nói ra mà Tuyên tự ái đi tìm tình bên ngoài thì đúng là tai họa. Nghĩ vậy nên khổ đến đâu, sợ đến đâu cô đành cắn răng chịu đựng.
Trục trặc của vợ chồng Minh Trang - Tuấn Hùng cũng bắt nguồn từ cách yêu mới lạ của chồng. Hùng chẳng dám cơi nới hay bóc bánh trả tiền vì sợ hậu quả nên anh tự trang bị vũ khí để dùng "đồ nhà" cho an toàn.
Đọc trên mạng, xem phim sex anh định hình cho vợ những bộ đồ sexy nhất trong lúc "yêu". Hơn nữa anh bỏ ra ít tiền để mua dụng cụ cần thiết cho chuyện phòng the. Có hôm Hùng còn vác roi da về nhà mà mặt mày hớn hở.
Sự khoái chí vì sắm đủ "đồ chơi" của anh chẳng tồn tại được bao lâu vì vợ lúc nào cằn nhằn rồi phụng phịu vì trông thấy đã rợn cả người. Không dám nài ép, anh chuyển sang chiến lược thứ hai thay đổi các loại tư thế làm cho Trang choáng váng thật sự.
Mỗi ngày, mỗi lần một tư thế mà toàn là những chiêu quái dị nào là “ "băng đèo vượt núi" rồi "vũ khúc hân hoan”. Được ba hôm thì cô thấy sợ hơn là thích.
Không biết làm thế nào để nói cho chồng hiểu, Trang thấy ức chế vô cùng. Đó cũng là lý do khiến cô nổi cáu với bất kỳ một việc gì nhỏ nhặt nhất với Tuấn.
“Cuộc sống tình dục là một phần quan trọng của hạnh phúc, tuy nhiên không nên áp đặt hay làm theo bất kỳ một mô típ nào. Nếu cần sự mới mẻ trong đời sống tình dục thì cả hai cùng nên trao đổi trước, không nên một mình tự quyết định mà không để ý đến cảm xúc của người kia, dẫn đến những cảm xúc ức chế không đáng có. Điều này có thể dẫn đến những cảm xúc tiêu cực trong mỗi người và là nguyên nhân tiềm ẩn của mọi mâu thuẩn.
Phần lớn người vợ sẽ dễ dàng tiếp nhận cách "yêu” mới nếu điều đó làm cho chồng thích thú và hạnh phúc, nhưng với điều kiện phải được chuẩn bị tâm lý trước, cùng chồng chuẩn bị cho việc thay đổi", chuyên gia tâm lý hôn nhân gia đình, số điện thoại 1900 58 58 86, công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn đưa ra ý kiến.
Ngọc Khanh
