![]() |
So với con số thực tế mà ban tổ chức công bố, thực tế chỉ có 10.000 vé được bán ra. Ảnh: Telegraph. |
Thay vì được lãng mạn bên nhau, phụ nữ và nam giới ngồi trao đổi địa chỉ liên lạc cùng những con số đầy thực dụng trong các gian hàng của trung tâm môi giới. Trên tường ghim chằng chịt tờ quảng cáo của những người độc thân khiến nhiều người ngỡ đây như một phiên tòa, không phải một chợ tình. "W004763, tên: Yao Qin, cao: 1m63, ngày/tháng/năm sinh: 07.1987. Hiện sống ở Thượng Hải. Đã tốt nghiệp đại học. Thu nhập bình quân từ 20.000 NDT đến 50.000 NDT một năm".
Những người tổ chức sự kiện trên cho hay, cũng giống như New York hay London, Thượng Hải đang trở thành một thành phố của công việc. Nhiều người ở đây quá bận rộn và không có nhiều thời gian để tìm người yêu. Trước thực trạng ấy, 40 trung tâm môi giới đã quyết định tổ chức "triển lãm tình yêu và hôn nhân" đầu tiên ở Thượng Hải.
Theo Telegraph, chỉ có hơn 10.000 vé chính thức được bán ra nhưng Shu Xin, một trong số các thành viên ban tổ chức, khẳng định đã có 20.000 người tới dự phiên chợ hôm qua, 13/11. Hôm trước đó, số người đến vào khoảng 18.500.
1/3 trong số này là các bậc phụ huynh. Họ đến đây để tìm giúp con ý trung nhân. Trong khi đó những người độc thân trực tiếp đến dự lại tỏ ra cứng nhắc khi đưa ra tiêu chí chọn vợ, chồng. Nhiều nam giới nói rằng họ muốn một cô vợ tốt tính, không cần quá xinh đẹp nhưng phải thùy mị và giản dị. Không chỉ nam giới có tiêu chuẩn, nữ giới cũng đưa ra tiêu chí chọn chồng của mình: có nhà và xe.
![]() |
Mặc dù 'ế' nhưng nhiều cô gái vẫn quyết không 'hạ' tiêu chuẩn. Ảnh: Telegraph. |
Liu Xiuling, nhân viên tư vấn bán hàng 23 tuổi, cho biết: "Có khoảng 20 đến 30 bà mẹ đã tới cho tôi số điện thoại của con trai họ. Tôi nghĩ thông qua bạn bè, tiệc tùng sẽ có thể tìm được chàng nào đó nhưng chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Tôi đang muốn tìm một người đàn ông có nhà và xe. Tôi không nghi ngờ tình yêu nhưng cũng tin rằng bạn phải cân bằng cảm xúc với hoàn cảnh thực tế".
Cũng "muộn chồng" như Xiuling, Xue Xiaoyue bị người làng gọi là "bà cô" khi mới 27 tuổi. Cô nàng tâm sự, ở ngôi làng thuộc tỉnh An Huy, tất cả các cô gái đều lấy chồng năm 20 tuổi. Bất cứ cô nào trên 25 tuổi mà chưa kết hôn đều rời khỏi làng vì xấu hổ. Ở tuổi đó, Xiaoyue không dám về nhà mỗi khi có kỳ nghỉ vì sợ bố mẹ, họ hàng hỏi han chuyện chồng con. Mong có cơ may kiếm chồng, Xiaoyue đã không quản đoạn đường gần 500 km để tới Thượng Hải đi chợ tình.
Dù "ế ẩm" nhưng Xiaoyue vẫn rất khắt khe trong tiêu chí chọn chồng. Cô sẽ không kết hôn với người nào chưa có nhà và xe. Đối với những người độc thân ở Trung Quốc, việc sắm nhà mới có cô dâu quả là trách nhiệm nặng nề. Giá mỗi căn hộ hai phòng ngủ ở trung tâm Thượng Hải lên tới 500.000 bảng trong khi mức lương trung bình của họ chỉ vỏn vẹn 4.600 bảng một năm.
Chính phủ nước này từng sửa đổi luật nhằm thuyết phục phụ nữ đừng kết hôn vì tiền, tuy nhiên không có nhiều tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của giới chức có hiệu quả. Một bà mẹ 61 tuổi tâm sự, bà trốn con gái đến đây bởi tiểu thư nhà bà sẽ không bao giờ ló mặt tại một nơi như như chợ tình hay nhờ tới sự giúp đỡ của trung tâm mai mối. "Chúng tôi rất lo cho con gái. Nó đã 34 tuổi mà lâu lắm chưa yêu ai. Nhiều bạn bè nó đã làm đám cưới từ năm ngoái rồi", bà tiết lộ.
Bình Minh