Một tình nguyên viên vừa chia sẻ lên hội nhóm dành cho giới trẻ những hình ảnh được chụp từ những thùng quần áo quyên góp giúp đỡ trẻ em vùng cao. Đồ lót, khăn bẩn cũ rách, áo khoác hỏng khóa, áo ngủ hai dây mỏng tang... được tìm thấy khi các tình nguyện viên ngồi phân loại trang phục
Người này kể, hôm trước nhóm cũng nhận một xe tải nhỏ quần áo, mất hai buổi để phân loại nhưng cuối cùng phải đổ bỏ hơn một nửa. "Lúc đó giống như kiểu mình đi dọn rác giúp nhà người ta vậy. Trước khi đưa cho người ta đi từ thiện làm ơn soạn lọc bớt những thứ không cần thiết và những gì mà không còn dùng được. Chẳng lẽ bỏ thùng rác sợ tốn tiền hay sao mà làm vậy?", anh nói.
Anh cũng kể về nỗi vất vả của những tình nguyện viên và mong mọi người thấu hiểu: "Đồng ý những người làm thiện nguyện phải luôn hoan hỉ, không sân si... Nhưng những tình nguyện viên họ cũng phải lao động kiếm tiền để lo cuộc sống của mình. Thay vì thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi, vui chơi với bạn bè, cùng vợ con dạo phố, shopping... thì họ lại chọn công việc ngồi lựa những bộ đồ lành lặn gửi các bé vùng cao, bởi họ cảm nhận được sự thiếu thốn, cần yêu thương và chia sẻ. Mọi người ngủ một ngày 8 tiếng còn họ chỉ vỏn vẹn vài tiếng thôi và em cũng vậy. Em đang bỏ bê gia đình mình để làm những việc mà người ta cho là bao đồng để đổi lại các bé có được chiếc áo lành lặng, quần áo mặc đến trường".
Cuối cùng anh nhắn nhủ những ai có ý định quyên góp quần áo: "Làm ơn, xin hãy yêu thương từ trái tim bạn, đừng cho đồ như kiểu dọn nhà. Dù các bé có nghèo cũng không thể mặc những bộ đồ 'đẹp nhất hành tinh' thế này đâu (còn nhiều hình phản cảm hơn thế này). Em xin lỗi nếu mình nói sai điều gì, nhưng hôm nay em thật sự cảm thấy bị tổn thương khá nặng và rơi nước mắt khi nghĩ về những đứa trẻ đáng thương nơi vùng cao xa xôi hẻo lánh kia".
Cherry Trần