Theo quy định của hàng không VN, mỗi chuyến bay nước ngoài, các tiếp viên hàng không (TVHK) được mang theo một vali hành lý to, một vali xách tay. Những chiếc vali này với không ít TVHK đã thành phương tiện "đánh" hàng lậu. Các TVHK “năng động" thường tranh thủ giờ nghỉ giữa chuyến bay tự mua hàng về bán, hoặc mua theo đơn đặt hàng của các đầu nậu. Một số đầu nậu tầm cỡ còn có đầu mối ở nước ngoài mua sẵn, chỉ nhờ TVHK mang và hưởng tiền công vận chuyển. Hà, một TVHK có thâm niên bay các chuyến nước ngoài, cho biết: "Do hàng hóa ở nước ngoài rẻ nên tranh thủ mua về bán kiếm lời. Hai chiếc vali mang theo tha hồ đựng hàng, miễn sao đừng quá ham...". Thực ra, việc mua hàng rẻ của nước ngoài không có gì đáng nói, nếu đó không phải là số lượng đáng kể hàng lậu, trốn thuế. “Chợ hàng bay” (hàng lậu của TVHK mang từ nước ngoài về) nằm đối diện cổng Đoàn TVHK - 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM. Đây là nơi tập kết hàng và mua bán công khai giữa các TVHK và các đầu nậu. 16h20 ngày 8/9, phóng viên Phụ Nữ TP HCM vào quán cà phê Anh Đào (33A Hồng Hà), một địa điểm mua bán, tập kết “hàng bay” khá lớn. Năm phút sau, một TVHK nam mặc đồng phục, bảng tên nhét vào túi áo, kéo hai chiếc vali ra cổng Đoàn Tiếp viên hàng không, rồi bước nhanh vào quán cà phê Anh Đào. Một phụ nữ gần 40 tuổi và hai thanh niên (ngồi chờ sẵn) đón lấy hai chiếc vali, đặt lên ghế, bật nắp. Chiếc vali đầu tiên đựng đầy thuốc lá loại 555 gói dẹp, chiếc còn lại chứa toàn rượu ngoại. Xem hàng xong, người phụ nữ ra hiệu cho hai thanh niên chuyển hàng qua hai chiếc giỏ lớn đặt trong góc quán rồi rút ví, móc một xấp ngoại tệ loại 100 USD ra, đếm đưa cho TVHK. Vài phút sau, hai TVHK khác, một nam một nữ cũng từ bên kia đường bước vào. Người phụ nữ nhanh nhẹn đỡ hai túi xách trên vai họ xuống, lôi ra khoảng gần 10 chiếc điện thoại di động và một đống mỹ phẩm các loại. Một xấp tiền “đô” được chuyển sang cho hai TVHK. Liên tiếp trong 5 ngày từ 9 đến 13/10, trong vai tài xế xe ôm, nhân viên giúp việc quán cà phê, chúng tôi bám trước cổng Đoàn Tiếp viên để ghi lại hình ảnh các cuộc mua bán diễn ra công khai giữa đầu nậu và TVHK. Ngày 9/10, lúc 13h45 ngày 9/10, một thanh niên đi xe Dream biển số 32K 966... đến trước quán Anh Đào đưa cho một nữ TVHK một xấp tiền dày cộm, sau khi nhận một giỏ hàng từ tay TVHK này. 15h30 ngày 9/10, một chiếc xe Matiz chạy đến đậu trước quán cà phê Cỏ Hồng (31 Hồng Hà).Từ bên kia đường, 4 nữ TVHK kéo theo 4 chiếc vali lớn băng qua đường rồi vào trong sân quán. Hàng từ 4 chiếc vali (chủ yếu quần áo thời trang) được chuyển sang nhiều bao xốp rồi đưa ra chiếc Matiz... Trước đây ở khu vực “chợ hàng bay” có khoảng gần mười đầu nậu hoạt động. Nhưng về sau do tranh giành lãnh địa nên một số đã tản đi nơi khác. Hiện “chợ hàng bay” chỉ còn 5-6 đầu nậu túc trực, mỗi đầu nậu có thêm 2-3 đệ tử làm nhiệm vụ “đeo bám” các TVHK, đóng hàng và chở hàng đi tẩu tán. Những tên tuổi “có máu mặt” ở đây là vợ chồng Lan, Hùng “Gấu”, Hưng “Su”, Phong... Mỗi đầu nậu có mối hàng riêng, không ai tranh giành của ai. Vợ chồng Lan, Phong chuyên “đánh” thuốc lá rượu ngoại; Hùng “Gấu”, Hưng “Su” “ôm” hàng mỹ phẩm, ĐTDĐ, quần áo thời trang... Do có “thâm niên”, dám “đánh” những chuyến hàng lớn và chịu “chơi đẹp” (ứng tiền trước cho TVHK) nên vợ chồng Lan và Phong nắm đến 2/3 thị trường làng lậu, với những mặt hàng đang “ăn” như rượu, thuốc lá... Sau khi hàng được thu gom về, các đầu nậu mang trực tiếp đến các chợ, trung tâm thương mại, quán bar, vũ trường... giao cho bạn hàng. Một số đầu nậu “đánh” số lượng lớn thì mang hàng về tập kết tại nhà riêng sau đó mới phân tán đi tiêu thụ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu và xa hơn là miền Trung, miền Tây. Tại TP HCM hiện nay, đa số nguồn rượu và thuốc lá tới một số vũ trường, quán bar đều “nhập” từ nguồn hàng lậu, vì giá mua vào rẻ hơn giá thị trường. 17h ngày 13/10, trong vai quản lý của một quán bar “trong tương lai”, chúng tôi làm quen với một đầu nậu đang ngồi đón hàng ở quán Anh Đào. Nghe chúng tôi sắp mở quán bar, cần có mối bỏ ruợu và thuốc lá, tay này nhanh nhảu: “Cần bao nhiêu cũng có. Hàng ở đây do TVHK mang về, bảo đảm chất lượng, giá rẻ. Ngày nào anh cũng bỏ vài chục chai ruợu cho các vũ truờng, quán bar”. Chúng tôi xin số điện thoại và số nhà để tiện “giao dịch”, nhưng anh ta cảnh giác: “Khi nào cần chú cứ ra đây gặp anh”. Thời gian qua, sau vụ TVHK tiếp tay cho đường dây buôn lậu ĐTDĐ của Công ty Đông Nam và nhiều vụ buôn lậu khác, dù ngành hàng không “xiết” khá chặt, nhưng hàng lậu vẫn tiếp tục “bay” vào Việt Nam. Điều này cho thấy ngành hàng không vẫn còn những kẽ hở lớn. Ông Trần Hai Tôn, Trưởng Phòng Tham mưu chống buôn lậu Cục Hải quan TP HCM, nói: “Việc TVHK mang hàng lậu về chúng tôi có nghe từ nhiều năm nay. Nếu TVHK mang hàng về ngoài tiêu chuẩn theo quy định (hai chai rượu, hai cây thuốc lá/quý) và không đúng các mặt hàng được phép mua, thì tất cả được xem là hàng lậu. Làm cách nào TVHK qua mặt được hải quan sân bay thì cần phải được rà soát, kiểm tra lại. Chúng tôi sẽ có phương án đề xuất lãnh đạo Cục Hải quan, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, đội kiểm sát chống buôn lậu và các cơ quan chức năng (CSKT, quản lý thị trường...) giải quyết sớm vấn đề này. (Tên các nhân vật đã được thay đổi) |