Chính trị gia bị lộ cảnh cởi đồ khi đang họp qua Zoom
Theo truyền thông Nga, ông Maxim Petlin, một thành viên của đảng Yabloko, bị nhìn thấy cảnh "nhạy cảm" trong cuộc họp kỷ luật một quan chức đồng nghiệp vài ngày trước. Những người tham dự cuộc họp qua Zoom dường như bị sốc nhưng đều cố gắng không dồn sự chú ý vào Petlin. Họ tiếp tục cuộc họp như thể không có gì bất thường xảy ra.
Tuy nhiên, một đoạn video về vụ việc đã bị rò rỉ cho hãng tin Mash. Trong video, Petlin đứng dậy khỏi bàn làm việc, di chuyển vào phòng tắm và cởi quần áo, trần truồng trước ống kính tại nhà riêng ở Yekaterinburgh. Ông để lộ hoàn toàn "của quý" trong khi đi ngang qua màn hình.
Khi được hỏi về tình huống xấu hổ trên, Petlin đánh trống lảng: "Tôi có lộ cảnh khoả thân không ý hả? Bạn hỏi thế có nghĩa gì vậy? Hôm đó tôi đúng là có một cuộc họp trực tuyến. Nhưng tôi không nhớ mình đã xuất hiện trong tình trạng khoả thân đâu".
Đảng của Petlin hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.
Tám năm trước, đảng Yabloko cũng từng đứng về phía Petlin khi ông bị kết tội tống tiền và bị kết án ba năm tù giam. Đảng này cho biết vụ kiện chống lại Petlin là do các nhà chức trách "bịa đặt" và Petlin là một "tù nhân chính trị".

Ông Maxim Petlin, một thành viên của đảng Yabloko của Nga. Ảnh: East2West News
Hồi tháng 4, một nghị sĩ người Canada cũng gặp tình huống tương tự vì quên tắt camera. Theo News.co.au, William Amos (46 tuổi) - người đại diện cho các vùng của Quebec - đã vô tư cởi sạch để thay quần áo mà không hay biết camera vẫn hoạt động. Cuộc họp được phát sóng trực tiếp song Amos may mắn không xuất hiện trên truyền hình vì không phát biểu. Tuy nhiên, không rõ ai đó cũng tham gia cuộc họp đã cố tình chụp lại bức ảnh ông khoả thân và gửi nó cho báo chí.
Tùng Anh (Theo Mail)