Nhốt kín và theo sát
Rất nhiều chị em nghĩ rằng cứ nhốt chồng mình thì lại yên tâm, không có cơ hội léng phéng nữa. Một chị có tiền do bán đất, đã bẫy được một chàng trai rất trẻ, mới ra trường làm đám cưới với mình. Sợ mình không đủ sức quyến rũ anh chồng trẻ, chị đã không cho chồng đi xin việc làm, bắt chồng ở nhà phục vụ mình bán quán.
Anh chồng trẻ chỉ cần rời chị nửa tiếng là chị đã réo gọi ngay. Chị yên tâm với cách quản chồng chặt chẽ như vậy và còn có ý định chia sẻ kinh nghiệm với các chị em khác.
Vậy mà đùng một cái, chị phát hiện chồng mình vẫn dan díu với cô bạn gái trước đây học cùng trường. Thì ra anh chồng đã tranh thủ nửa tiếng tập thể dục buổi sáng để gặp gỡ người yêu, lúc đó người vợ còn đang bận nhóm lò.
Một chị vợ cứ nửa tiếng lại gọi điện thoại cho chồng một lần để kiểm tra. Có lần ngồi trong hội nghị nên anh tắt máy di động, vậy là tối hôm đó anh bị hành hạ bởi những lời đay nghiến của vợ. Tưởng quản chặt thế là yên tâm. Ai ngờ anh có bồ, nhưng chỉ cặp bồ trong giờ hành chính.
Để đối phó với sự kiểm tra gắt gao của vợ, anh đã dùng điện thoại di động có hai sim khác nhau. Một sim dùng công khai, một sim chỉ dùng cho “người ấy”. Thế là về đến nhà chị vợ lao ra giật máy điện thoại, mở hết chỗ cuộc gọi bị lỡ, cuộc vừa gọi, cuộc vừa nhận không thấy gì khả nghi. Đùng một cái chị nhận tin cô kia vừa sinh thằng cu giống chồng chị như đúc.
Quản hầu bao
Có người phụ nữ tưởng đã cao tay hơn trong việc phòng chống ngoại tình của chồng. Chị nghĩ rằng: “Trong túi không có tiền thì chẳng có con nào nó theo”. Vậy là chị quản lý thật chặt tiền của anh. Mỗi buổi anh đi làm chị chỉ bỏ vào túi anh mười nghìn đồng. Vậy là chị yên tâm.
Nhưng chị có biết đâu rằng chính thái độ của chị như vậy làm anh chán nản mỗi khi về nhà. Chính chị đã đẩy anh đến với một người phụ nữ dịu dàng, tin tưởng, quý mến anh. Họ thường đi chơi với nhau, hoặc ngồi tâm sự hàng giờ trong quán cà phê thơ mộng.
Trước khi chia tay, người phụ nữ kia đã kín đáo bỏ vào túi anh vài tờ mười nghìn đồng để anh phòng thân. Vậy là chị vợ đã nhầm khi cho rằng mọi cuộc tình ngoài hôn nhân đều phải trao đổi bằng tiền bạc.
Lẽ nào chịu bó tay?
Một người chuyên nuôi chim sáo làm cảnh đã kể một bí quyết như sau: Khi mua chim về, anh ta tập cho chim ăn chuối chín chấm với muối. Dần dần chú chim quen với cái khẩu vị rất riêng này. Mỗi khi anh bỏ chuối chín không có muối vào, chim không ăn được nữa vì món ăn lạ miệng.
Rồi một tháng sau anh mở cửa chuồng chim ra, chim bay đi hai ngày rồi lại thấy chim bay về. Thì ra tưởng rằng được sổ lồng là sung sướng, ai ngờ chim nhận ra không đâu bằng ở “chuồng nhà mình”. Chim nhớ món chuối chấm muối quá, lại tự động bay về và chui vào lồng để lại được ăn món khoái khẩu.
Từ đó chim không bay đi đâu nữa. Không biết có bạn đọc nào rút ra bài học nuôi chim để áp dụng vào việc giữ gìn sự chung thủy của vợ chồng không? Mỗi người đều có thể tìm cho mình một món “chuối chấm muối” khác nhau, sao cho người kia cảm thấy “nhà mình là nhất quả đất”.
Giữ một con người không khó, giữ được một trái tim mới khó hơn nhiều. Đừng nghĩ rằng “thấy anh ngồi đấy, em yên tâm”. Biết đâu, trước mặt chỉ là cái xác, còn tâm hồn, suy nghĩ của người ấy đang hướng về đâu đâu.
Chỉ có tình yêu mới giữ được người ta một lòng vì nhau. Khi tình yêu không còn, niềm tin đối với nhau không còn thì khó mà nói đến lòng chung thủy, bởi con người ta lúc nào cũng cần tình yêu và sự tin tưởng trong nhau. Nếu trong gia đình mà không có tình yêu, không có sự tôn trọng nhau thì ai dám chắc người ta không đi tìm tình yêu ở một người khác.
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)