Nhiều nhân chứng thót tim khi chứng kiến cảnh một bé gái "bị treo" bên ngoài toà nhà 7 tầng của bệnh viện Paholpolpayuhasena ở Kanchanaburi, miền trung Thái Lan, chiều 10/2, Mirror đưa tin.
Bé gái bị rơi khỏi tầng thượng của bệnh viện trong lúc đuổi theo một con thằn lằn nhưng thoát chết một cách kỳ diệu nhờ chính chiếc váy đang mặc. Các nhân viên bệnh viện đã kéo bé gái lên sau khi nhận ra chiếc váy màu đỏ của cô bé mắc vào bảng chữ gắn trên tường, giúp em không bị rơi xuống đất.

Bé gái treo lơ lửng ngoài bệnh viện Paholpolpayuhasena, Thái Lan, trước khi được y tá cứu. Ảnh: Viral Press.
Theo Bangkok Post, bố của bé gái hiện nằm viện. Cô bé đã đi lang thang khỏi phòng bệnh của bố và đẩy cửa thoát hiểm, leo cầu thang lên thẳng khu mái nhà. Cô bé chơi trò đuổi bắt với một con thằn lằn.
Một bệnh nhân đã nghe thấy tiếng la hét của trẻ con ngoài cửa sổ sau khi bé gái bị rơi. Anh này gọi y tá nhờ chạy lên tầng thượng kiểm tra hộ và phát hiện ra tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của đứa bé. Nhân viên bệnh viện lập tức được gọi lên hỗ trợ. Các nữ y tá sau đó cùng nhau hợp sức kéo bé gái lên.
Những người ở phòng bệnh bên dưới cũng nhoài ra khỏi ban công để sẵn lòng giúp đỡ. Bé gái cuối cùng được cứu thoát và đưa vào phòng điều trị vì sốc.
Bố của bé gái nói: "Con gái của tôi chạy chơi và cố bắt một con thằn lằn. Tôi để con bé đi vì đó là chuyện bọn trẻ thích làm. Nhưng tôi không biết nó sẽ leo lên tận tầng 7. Tôi nhận ra con bé mất tích khi nó đang bị treo lơ lửng".
"Chúng tôi đã đưa bé gái đi kiểm tra nhưng không tìm thấy thương tích nghiêm trọng nào. Cháu bé chỉ bị bầm tím và trầy xước. Cháu đã khỏe mạnh và về nhà vào sáng hôm sau", ông Somjed Laoluekead, giám đốc Bệnh viện Paholpolpayuhasena, cho biết.