Tôi với bạn gái từ khi cưa cẩm cho đến khi chia tay là 2 năm. Trong thời gian yêu nhau cũng có sự hy sinh, yêu thương, giận hờn, cãi nhau nói chia tay, nói chung là nếm đủ các hương vị của tình yêu. Cho đến khi cô ấy vào học đại học (đang năm nhất) mọi thứ dần thay đổi. Trong thời gian 2 tháng vừa rồi, tôi làm đồ án để ra trường với đi dạy thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng vẫn cố dành thời gian, tình cảm và quan tâm cô ấy rất nhiều. Chỉ có điều tôi đôi lúc cố chấp, không hiểu tâm lý cũng như suy nghĩ cô ấy.

Ảnh minh họa.
Một tháng gần đây, có một anh chàng tán tỉnh cô ấy công khai, giờ hai người đã chính thức yêu nhau. Cô ấy mới chia tay tôi hơn một tháng đã yêu người mới luôn như thế, liệu tình cảm trước giờ với tôi không có gì lưu luyến hay sao? Tình yêu cô ấy dành cho tôi trước đây có thật không? Tôi đã năn nỉ và làm mọi cách để mong em quay lại nhưng em nhất quyết cự tuyệt, chặn đứt mọi liên lạc. Tôi còn thương em nhiều, phải làm sao bây giờ?
Phong
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.