Lúc đó anh ước mong chỉ nói lên một lời yêu "anh yêu em rất nhiều" nhưng anh không thể.Tuy anh có thể đứng trước hàng nghìn người nói một điều gì đó mà anh không hề run sợ nhưng khi anh đứng bên em và những điều mà anh muốn nói nhất thì anh không thể không thể em ah.
Trong thời gian hơn 3 năm chỉ biết những tin nhắn động viên em học giỏi, luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống. Anh nhớ những lần anh và em cùng đi uống nước cùng đi dạo phố được chở em trên chiếc xe của anh em biết anh vui mừng đến chừng nào không anh ước gì thời gian lúc đó chậm lại để anh có thể được chở em lâu hơn được nói chuyện nhiều hơn như vậy đối với anh quá là hạnh phúc. Anh muốn quan tâm em hơn nhiều nữa nhưng bản thân anh chỉ cho phép anh chỉ làm được như vậy mà thôi vì anh sợ em nghĩ rằng "anh yêu em" anh sợ em nghĩ như vậy vì nếu như vậy anh khó có thể quan tâm em dưới danh nghĩa một người bạn.
Nếu em đọc những lời trên có lẽ em và mọi người sẽ chê anh là "hèn nhát" không dám nói với em đúng không nhưng không sao hết chỉ cần biết anh quan tâm em như vậy đối với anh đã là quá đủ. Bây giờ anh đã ra trường đã có 1 công việc ổn định mặc dù cũng có một vài cô gái để ý đến anh nhưng sao anh chẳng có cảm giác gì hết đi chơi cùng với những người con gái đó anh không có một cảm xúc nào khi mà đi với em cả anh cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo và vô vị. Còn em sang năm em sẽ ra trường sẽ có một công việc (anh tin là như vậy vì em là một người con gái năng động, thông minh và biết cách xử lý tình huống rất là tốt) và em sẽ gặp nhiều điều mới mẻ nhưng trên con đường đời đó nếu em cần gì hay muốn nói chuyện bất cứ vấn đề gì em hãy nhớ đến anh có thể anh sẽ không làm em bớt đau buồn nhưng anh lắng nghe em nói và anh nghĩ việc đó sẽ giúp em giảm bớt một chút ưu buồn. Một lần nữa anh rất muốn nói với em rằng " anh yêu em" và luôn luôn cầu mong em được hạnh phúc!Oe oe.
for ever(oe oe)