Chị tôi 40 tuổi nhưng nhìn ngoài vẫn còn trẻ đẹp lắm, tính tình vui vẻ, nói chuyện thu hút. Chị làm kế toán cũng được mười mấy năm rồi, và làm kế toán trưởng ở công ty anh kia được 8 năm. Anh ấy đẹp trai, tính tình dễ thương lắm, khoảng 35 tuổi rồi chưa có gia đình, ba mẹ giới thiệu cho nhiều cô xinh xắn mà anh vẫn không đồng ý. Tự nhiên hôm vừa rồi anh gọi điện cho chị mời uống cà phê, trước chưa đi như thế bao giờ.
Ảnh minh họa
Lúc đó chị đang có việc nên không đi được, hỏi anh kia có việc gì không nói qua điện thoại luôn, anh chỉ nói một câu mà chị ấy sốc tới giờ "Em muốn có con với chị". Chị tôi đã có gia đình và 2 con lớn rồi. Chị nói anh ấy xem thường chị, không tôn trọng chị và sẽ không làm kế toán cho anh nữa. Chị băn khoăn không biết làm thế nào để vẹn đôi đường, phải nói với anh kia thế nào để anh ấy từ bỏ suy nghĩ đó. Nếu nghỉ làm thì phải tim người thay thế và chắc chắn anh kia sẽ không đồng ý. Chị có nên nói chuyện với ba mẹ anh kia không bởi cũng quen hai bác đó.
Hải
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu