Tôi 25 tuổi, có một chị gái lớn hơn tôi hai tuổi. Cuối tuần qua, chị kết hôn. Khi tôi nhận thiệp mời, trên đó ghi "chỉ các cặp đã cưới hoặc đính hôn mới được tham gia", điều đó nghĩa là chị không mời các cặp chưa cưới. Khi tôi hỏi, chị bảo tôi cũng không được đem Phan - bạn trai tôi theo vì chúng tôi chưa đính hôn. Tôi rất buồn nhưng chị khăng khăng rằng đó là quy định bắt buộc. Và vì không thể vắng mặt ở lễ cưới chị nên tôi đã đi mà không có Phan.
Nhưng tại hôn lễ, tôi sốc khi thấy mọi người dẫn theo bạn bè, người thân, người yêu, thậm chí cả đồng nghiệp tới dự cưới. Tôi rất bực, hỏi chị thì chị nói chị làm thế vì chị ghét Phan, không muốn anh xuất hiện ở tiệc. Tôi cạn lời. Tôi cảm thấy mình bị lừa dối, không muốn nói chuyện với chị.
Bây giờ, tôi mong có được một lời khuyên để hàn gắn rạn nứt quan hệ với chị. Nhưng tôi sẽ không xuống nước trước với chị ấy.
Chi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.