Rạng sáng 8/8, Đỗ Huyền Trang - chị gái Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh em trai nằm ngủ thiếp đi khi truyền nước trong bệnh viện. "Hà Nội FC vô địch, trong lòng cảm thấy vô cùng khâm phục sự cố gắng của em nó. Mình chẳng bao giờ làm được những điều như thế. Chỉ có tình yêu, niền đam mê mới khiến con người ta trở nên phi thường như vậy. Chúc mừng em trai và toàn đội. Em hãy luôn khoẻ mạnh để cháy hết mình với niềm đam mê của mình nhé, em trai. Đừng ốm nữa nhé. Chị sợ lắm", Huyền Trang viết chú thích chú thích cho bức ảnh đồng thời dí dỏm khen cậu em: "bị chụp trộm mà nhìn vẫn đẹp trai".
Trước đó, tối 7/8, Duy Mạnh bất ngờ phải ngồi dự bị khi Hà Nội đối đầu với Bình Dương ở trận chung kết lượt về AFC Cup 2019. HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải xếp Đậu Văn Toàn đá cặp với Thành Chung ở vị trí trung vệ trong đội hình xuất phát.
Sau chiến thắng 1-0 trước đội bóng đất thủ, vị thuyền trưởng của Hà Nội tiết lộ: "Duy Mạnh tối qua bị sốt, phải nhập viện. Cậu ấy được truyền nước đến sáng nay mới trở về CLB". Nhà cầm quân người Thanh Hóa cũng cho biết chính Duy Mạnh chủ động xin vào sân ở hiệp hai để giúp đội bóng.
Trung vệ sinh năm 1996 được tung vào sân ở phút 85 thay thế cho Đậu Văn Toàn. Hàng thủ của CLB Hà Nội thi đấu chắc chắn để bảo toàn cách biệt tối thiểu cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.
Vượt qua Bình Dương với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận, CLB Hà Nội giành quyền vào vòng bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan), đội đương kim Á quân của giải. Trận lượt đi diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 20/8, lượt về diễn ra sau đó một tuần tại Turkmenistan.