Sáng 3/1, ông Phạm Mạnh Thân, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Saint Paul (Hà Nội) xác nhận việc một nữ bệnh nhân đang điều trị tại phòng hồi sức bị hai người cắt một phần cơ thể vào rạng sáng 2/1. Ông Thân cho biết, ngay sau khi sự việc được phát hiện, nạn nhân đã được cấp cứu, cầm máu và băng bó vết thương. Đến sáng 3/1, nạn nhân này đã ổn định sức khỏe và được canh phòng cẩn mật.

Đang nằm điều trị trong phòng hồi sức, bà Trần Thị Dung bị em trai mình vác dao cắt cụt chân.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng Công an quận Ba Đình, vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 3h sáng ngày 2/1 tại Khoa Thần kinh sọ não, Bệnh viện Đa khoa St Paul. Nạn nhân là Trần Thanh Dung (sinh năm 1963), bị ung thư đã di căn lên não.
Phòng của chị Dung có 12 giường bệnh, vách kính nhìn thông suốt với phòng trực của y tá. Tối muộn ngày 1/1, em trai nạn nhân là Trần Tuấn Khương (sinh năm 1971) và Trần Thanh Vân (sinh năm 1990, con gái nạn nhân vừa tốt nghiệp ĐH Ngoại thương) có mặt ở phòng bệnh. Y tá thấy họ ngồi trò chuyện, bóp chân cho chị Dung.
Từ khi nhập viện, chị Dung lúc nào cũng ở trạng thái mê sảng, như bị ma nhập, có cảm giác như dòi bò trong người. Vì thế, cô con gái thường xuyên phải có mặt ôm đầu, giữ chặt mẹ vì sợ mẹ cắn lưỡi. Nghe thấy chị kêu trời, Khương đã dùng con dao thường để gọt hoa quả cứa mạnh nhiều nhát vào chân chị gái và hành động điên cuồng, không ai có thể can ngăn. Nghe tiếng hét kinh hoàng của bệnh nhân, y tá, bác sĩ và bảo vệ bệnh viện vội chạy đến, Khương còn cầm dao đe dọa.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội) đã có mặt tại bệnh viện để bắt giữ hung thủ. "Nghe chị kêu có ma nhập nên tôi tưởng vậy nên cắt cho chảy máu cho con ma đi theo đường máu bỏ đi. Tôi không có ý thức gì cả”, Khương khai. Qua kiểm tra, Trần Tuấn Khương có dương tính với ma tuý. (Xem video chi tiết vụ việc)
Một số nhân viên y tế chứng kiến sự việc đang bị khủng hoảng tinh thần, bệnh viện đang hỗ trợ sức khỏe cho họ. Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo bệnh viện phải tập trung cứu chữa, rà soát lại công tác bảo vệ bệnh nhân.

Bà Dung bị cắt lìa chân đến đầu gối.
Chị Trần Thị Dung (sinh năm 1963, trú tại Tập thể Thành Công, Hà Nội), nhập viện điều trị sọ não vào ngày 23/12/2013. 8 tháng trước, chị Dung mổ tại Bệnh viện Đại học Y, nhưng khối u đã di căn lên não, hay mê sảng. Sau khi sự việc trên xảy ra các bác sĩ đã phẫu thuật, truyền máu cho nạn nhân. Hiện các bác sĩ đã loại trừ nguy cơ tử vong do tổn thương của vết cắt. Tuy nhiên, nguy cơ tử vong do ung thư vẫn còn. Hiện bệnh nhân tự thở được nhưng phần chân cắt không còn khả năng nối.
Hoàng Việt