Đám cưới diễn ra hôm 5/5 ở làng Aslana, cách thủ phủ Bhopal của bang Madhya Pradesh khoảng 250 km, thu hút chú ý sau khi được truyền thông địa phương đưa tin.
Theo Independent, nhầm lẫn xảy ra sau khi ông Rameshlal Railot, bố hai cô dâu và là người bộ lạc Bhil, quyết định tổ chức đám cưới cho cả con trai và ba con gái cùng một ngày.
Theo lời một người họ hàng, vào ngày cưới, cả ba chị em gái đều mặc trang phục cô dâu, che mặt theo truyền thống địa phương. Nhưng lúc buổi lễ bắt đầu khoảng 21h, cả thị trấn đột nhiên mất điện, khiến hai trong số ba con gái của ông Railot ngồi nhầm vị trí, cạnh chồng của người kia.
Cô gái tên Nikita, người kết hôn với chàng trai tên Bhola, ngồi cạnh Ganesh - chồng của chị gái Karishma - và ngược lại. Hai cô dâu cử hành một số nghi lễ trước đám cưới với bạn đời "nhầm lẫn". Chỉ đến khi có điện trở lại, các thành viên trong gia đình mới phát hiện ra việc này.
"Các cháu tôi chưa trao vòng hoa hay hay lời thề nguyện, nhưng sự nhầm lẫn này xảy ra khi chúng thực hiện một trong số các thủ tục", Ông Sitaram, anh trai Railot, cho hay. Ông nói thêm hiện tượng mất điện xảy ra khá thường xuyên ở thị trấn. "Thật nhục nhã. Chỉ vì sự cố mất điện mà chúng tôi phải chịu sự xấu hổ này".
Sau khi các cô dâu được thông báo về nhầm lẫn trên và trở về cạnh bạn đời đích thực, đám cưới diễn ra như đã định. Dân làng cho hay việc điện sáng trở lại đúng lúc đã khôi phục niềm tin trong họ về câu nói 'duyên do trời định'.
Trong khi chính phủ Ấn Độ nói đã đưa điện lưới tới ngôi làng cuối cùng năm 2018, trên thực tế, không ít khu vực xa xôi hẻo lánh trên cả nước gặp cảnh không có điện liên tục, do phân bổ và bảo trì đường dây kém. Đặc biệt vài tuần qua, hiện tượng cắt điện trở nên đặc biệt phổ biến, ngay cả ở các thành phố lớn, do nắng nóng kỷ lục khiến nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng vọt.
Hướng Dương (Theo Independent)