Tôi thấy anh suy sụp tinh thần rất nhiều. Tôi sợ gia đình anh sẽ tan vỡ. Anh trai tôi biết vợ mình ngoại tình nhưng không nói gì là anh biết chuyện như vậy.
Ngày biết vợ đi hẹn hò với một người đàn ông khác, anh liền đi cắt tóc ngắn một chòm thề chấm dứt tình cảm với vợ, vợ muốn làm gì thì làm anh không bận tâm nữa, rồi anh để lại 2 chòm tóc cho 2 đứa con gái của anh. Anh nói không giận vợ nhưng anh không thể chấp nhận một người vợ ngoại tình. Anh hiểu vợ anh làm như vậy vì muốn trả thủ chuyện “ông ăn chả thì bà phải anh nem”. Trước kia anh tôi có lăng nhăng với một cô gái, tôi cũng biết chuyện qua lời của chị dâu. Tôi và chị cũng làm mọi cách để anh dứt khoát với người con gái đó. Anh có qua lại với cô gái kia trong một thời gian ngắn nhưng vẫn tròn trách nhiệm với gia đình.
Anh kể bây giờ anh không muốn dây dưa với những cô gái vì sợ mình sẽ sa lầy. Anh tập trung làm ăn để lo cho 2 đứa con. Anh kể với tôi trong lúc anh gần như là say. Bữa đó anh nhậu và uống cũng hơi nhiều nên tôi nghĩ những gì anh nói là sự thật.
Chuyện chị dâu tôi ngoại tình thì tôi vẫn còn nghi ngờ, không tin lắm, tôi nghĩ chắc anh mình đang ghen nên nói vậy. Từ bữa đó tôi qua nhà anh chơi và để ý kỹ hơn thái độ của chị dâu. Tôi thấy chị không còn quan tâm, chăm sóc chồng như trước nữa, mặc kệ anh làm gì thì làm, chồng đi làm về chị cũng không hỏi chồng ăn tối chưa... Hành động lén nhắn tin của chị cũng làm tôi thêm phần nghi ngờ. Một bữa đang ngồi chơi, đứa cháu lớn mới lấy điện thoại của mẹ chụp hình cho đứa nhỏ, chụp không được đẹp nên đưa tôi chụp. Trong lúc đó tôi nghĩ mình có quyền để tìm hiểu chị dâu nên đã mở tin nhắn ra coi. Tôi đã không tin vào những gì mình đọc là thật. Có những lời âu ếm, chăm sóc của người đàn ông nhắn cho chị. Tôi thấy tay chân mình run rẩy mà lòng thấy buồn cho anh mình, cho cái gia đình nhỏ này.
Lúc đó tôi nghĩ sự tan rã của một gia đình là do đàn bà quyết định mà đàn ông là người đã vạch hướng ra cho họ. Tôi có thể thông cảm được với chị dâu mình. Lúc anh tôi lăng nhăng chị cũng từng đau khổ, tôi không trách gì chị, vì lỗi trước tiên là do anh trai mình gây ra.
Tôi nghĩ tôi là người ngoài cuộc nên tôi không có quyền xen vào chuyện này, nhưng tôi không thể đứng khoanh tay nhìn gia đình anh mình tan rã. Tôi cũng không muốn chị dâu biết là tôi biết chị ngoại tình, tôi không muốn sau này chị nhìn tôi với cặp mắt ái ngại. Tôi không biết rồi đây gia đình anh tôi sẽ như thế nào, tiếp tục đi trọn vẹn một con đường mang theo nỗi đâu âm ỉ hay là sẽ tan rã? liệu họ có thể sống hòa hợp lại với nhau khi đã có vét sẹo thâm sâu trong lòng? Tôi biết phải làm gì đây ?
Mai Mai