
Tấm biển quảng cáo của Jeevan Bhachu.
Vài ngày qua, ga tàu điện ngầm Oxford Circus ở London treo một biển quảng cáo khác thường. Trên đó in hình một người đàn ông mặc bộ đồ màu hồng, đang tìm kiếm một người vợ tương xứng. Người đàn ông đó là Jeevan Bhachu (31 tuổi) và anh ta muốn mọi người biết mình không đùa. Jeevan thực sự đang tìm cách làm quen với các cô gái. Song vì đại dịch khiến cho việc hẹn hò bình thường trở nên khó khăn nên anh mới quyết định thực hiện một cách tiếp cận trực diện hơn.
"Người Ấn Độ tốt nhất mà bạn sẽ lấy mang đi" là nội dung của một trong những tấm biển quảng cáo do Jeevan thuê. Người đàn ông làm trong ngành marketing cho tờ Evening Stadard biết từng nghĩ đến việc sử dụng biển quảng cáo ngoài trời nhưng cuối cùng cho rằng ga tàu điện ngầm sẽ hiệu quả hơn. Theo Jeevan, đặt biển quảng cáo ở đây có khả năng thu hút nhiều sự chú ý của những người đợi tàu hơn.
Nhưng mọi việc không suôn sẻ từ đầu với Jeevan. Sở Giao thông Vận tải London ban đầu từ chối quảng cáo của người đàn ông 31 tuổi, cho rằng nó phá vỡ các quy tắc với việc quảng cáo. Nhưng họ đã suy nghĩ lại rồi chấp thuận sau khi nghe Jeevan giải thích.

Lời giới thiệu của Jeevan Bhachu trên biển quảng cáo.
Sau vài ngày, Jeevan đã có hơn 50 ứng viên. Anh nói: "Đối với tôi, chỉ cần được một người hồi đáp cũng đủ. Tôi không tìm kiếm hàng trăm người vợ, tôi chỉ tìm 'người ấy'".
Jeevan từng thử hẹn hò trên mạng với các ứng dụng như Tinder, nhưng anh vẫn chưa thực sự tìm được người mình muốn kết hôn. Và vì không còn trẻ nữa nên Jeevan muốn đẩy nhanh tiến độ. Người đàn ông cho biết đến nay anh rất vui với những phản hồi có được nhờ sáng kiến của mình. Song lần này nếu vẫn không thể tìm được vợ, Jeevan có kế hoạch thuê thêm các biển quảng cáo ở các ga tàu điện ngầm khác tại London.
Tùng Anh (Theo ODD)