Các bị cáo Hoàng Văn Sinh, Đỗ Đức Khánh, Trần Thanh Huyền và Trần Thị Lĩnh (từ trái sang). |
Ngày 7/11, vụ án giết người, cướp tài sản ở nhà nghỉ Hương Giang, Bồ Đề, Long Biên (Hà Nội) được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử. Nạn nhân là ông Nguyễn Quý Hải sinh năm 1955, trú ở quận Hai Bà Trưng. Bị cáo là Đỗ Đức Khánh (41 tuổi, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) là kẻ đã giết chết ông Hải, Trần Thị Lĩnh đóng vai trò dàn cảnh để "quay" tiền người tình.
Lĩnh quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An, mới 24 tuổi. Không nghề nghiệp, mới học hết lớp 10, cô ta rời quê lên Hà Nội kiếm sống bằng đủ mọi cách, kể cả lừa gạt tài sản của người khác. Lĩnh từng nhận 8 tháng tù treo năm 2002 mà TAND quận Thanh Xuân tuyên phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không chỉ vậy, Lĩnh còn có một đam mê khác là cờ bạc. Nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng hôm 1/2 xuất phát từ việc máu mê đỏ đen của Lĩnh.
Để có tiền trang trải cho "sở thích" của mình, Lĩnh và người tình Hoàng Văn Sinh (48 tuổi, trú ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân), một tay giang hồ với 3 tiền án, một tiền sự (trộm cắp tài sản và cướp tài sản công dân), bàn nhau kiếm tiền. Chúng "hoạch định" là Lĩnh sẽ tìm những người đàn ông có tuổi để cặp bồ. "Con mồi" ngon nào sập bẫy, chúng sẽ dàn cảnh giả vờ đánh ghen tống tiền nạn nhân.
Lĩnh "vớ" được ông Hải làm Mạnh Thường Quân và dự định sẽ làm theo kế hoạch đã bàn với Sinh trước đó. Có cô bồ nhí trẻ trung lại khéo léo bên cạnh mình, ông Hải không tiếc vung tiền ra ăn uống, chơi bời cùng Lĩnh. Thấy người tình già mạnh tay trong chi tiêu, Lĩnh nghĩ mình trúng số. Tuy nhiên, tiền được cung cấp không đủ để cô ta nướng vào bài bạc. Một dạo đầu tháng 2, sau khi quen với ông Hải vào khoảng hơn chục ngày, Lĩnh "bí tiền" quá nên thông báo với Sinh biết để chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Cô ta cũng kể lại ý định đó cho bạn là Trần Thanh Huyền, 31 tuổi, ở Phúc Xá, quận Ba Đình, đang ở nhờ phòng mình, biết.
Vào 10h sáng ngày 1/2, Lĩnh nhận được tin nhắn của người tình hẹn đi nhà nghỉ "tâm sự". Thời cơ đến, cả bọn gồm Sinh, Lĩnh, Huyền và Khánh (một tên "ma cô" với 3 tiền án, một tiền sự về các tội cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản) bàn mưu. Lĩnh nói: "Em có thằng bồ giàu lắm, em muốn nhờ bọn anh quay ít tiền". Sinh bảo Khánh: "Mày giúp Lĩnh hộ anh". Huyền tham gia: "Nhỡ ông ấy không đưa tiền thì sao" thì Lĩnh nói: "Ốp nó ra ngoài lấy tiền".
Bàn bạc xong, Lĩnh còn nhắn nhủ với cả hội, nếu vào nhà nghỉ nào sẽ nhắn tin số phòng. Lĩnh thuê taxi đến nơi hẹn và cùng với ông Hải vào nhà nghỉ Hương Giang. Được một lúc, Lĩnh báo về để Sinh đưa Huyền, Khánh đến. Khánh mang theo con dao chọc tiết lợn rồi lên phòng nghỉ của đôi tình nhân. Tên này diễn khá đạt vai trò người chồng đánh ghen của minh. Vừa nói thẳng vào mặt ông Hải: "Sao mày ngủ với vợ tao", Khánh vừa dùng tay đấm vào mặt ông. Nạn nhân phản kháng lại thì tên này rút con dao đâm một nhát vào ngực "đối thủ" khiến ông Hải chết tại chỗ. Trước khi trốn khỏi hiện trường, bọn chúng còn lấy ví tiền của nạn nhân.
Huyền và Lĩnh bị nhân viên nhà nghỉ giữ lại, hai tên đồng phạm bỏ trốn một tuần sau thì ra cơ quan công an đầu thú. Bọn chúng đã khai nhận toàn bộ hành vi gây ra vụ án tại nhà nghỉ Hương Giang. Với việc giết ông Hải và cướp tài sản, Khánh đã bị HĐXX tuyên phạt tử hình; Lĩnh nhận 10 năm tù về tội cướp tài sản; Sinh và Huyền mỗi bị cáo nhận 7 năm tù cùng tội với Lĩnh.
Việt Dũng