
Cặp đôi Steven Weber, Jr. và Kenesha Antoine.
Steven Weber, Jr. đến từ Louisiana, Mỹ cùng bạn gái Kenesha Antoine có chuyến du lịch đến đảo Pemba, Tanzania. Cặp đôi đã thuê một khách sạn có phòng ngủ dưới nước, được thiết kế với vách kính trong suốt có thể nhìn ra xung quanh. Steven Weber dự định thực hiện một màn cầu hôn lãng mạn và đáng nhớ dành cho bạn gái.

Weber bơi ra bên ngoài khu vực phòng ngủ, gửi lời cầu hôn bạn gái qua vách kính.
Sau khi chuẩn bị, Weber đã bơi ra khu vực bên ngoài phòng ngủ, trong khi bạn gái anh ở bên trong. Hai người cách nhau một tấm kính trong suốt. Weber cầm theo một tờ giấy để trong túi chống nước, đưa về phía vách kính để bạn gái có thể đọc được. Mảnh giấy có nội dung: "Anh không thể nín thở đủ lâu để nói về tất cả những điều anh yêu ở em. Anh yêu mọi thứ thuộc về em. Yêu em nhiều hơn mỗi ngày". Mặt sau của tờ giấy có nội dung: "Em sẽ làm vợ anh chứ? Lấy anh nhé?". Tiếp đó, Weber mang theo chiếc nhẫn cầu hôn tiền về phía bạn gái. Anh dự định sẽ đeo nó vào tay cô khi ngoi lên mặt nước. Tuy nhiên, Weber không thể thực hiện được điều này bởi anh chết đuối ngay sau đó.
Màn cầu hôn lãng mạn của chàng trai người Mỹ.
Kenesha Antione vô cùng bàng hoàng trước tai nạn của bạn trai. Cô chia sẻ toàn bộ câu chuyện trên trang cá nhân với lời nhắn nhủ: "Không một ngôn từ nào đủ để tôn vinh tâm hồn cao đẹp của anh, Steven Weber, Jr. Anh là ánh sáng rực rỡ trong đời em. Sao anh không bơi lên để nghe thấy câu trả lời của em. Em sẽ đồng ý chứ, hàng triệu lần đồng ý. Em sẽ lấy anh".
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20/9 cho biết họ đã nhận được thông tin về cái chết của một công dân Mỹ khi du lịch tại Tanzania. Người này cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ cung cấp mọi hỗ trợ thích hợp.
Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trước tai nạn bất ngờ.
Hiện nguyên nhân khiến du khách người Mỹ đuối nước đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Vienne (theo Metro)