Mỗi ngày, bữa ăn của cô Rudi Hargreaves thường kéo dài vài tiếng đồng hồ vì cô không thể tiêu hóa thức ăn bình thường. Ảnh: Metro. |
Cô Rudi không thể tiêu hóa thức ăn theo cách bình thường và cô thường cảm thấy buồn nôn liên tục. Trong vòng gần một năm, Rudi giảm từ 63 kg xuống còn 38 kg. Cô cho biết: "Trước đây, tôi thường mặc quần áo size 12 nhưng hiện giờ tôi chỉ mặc vừa size 6. Điều tệ nhất là tôi không thể ăn bất cứ thứ gì, hàng ngày tôi phải truyền nước và truyền thức ăn dạng lỏng vào cơ thể" Hiện cô Rudi phải đi lại trên xe lăn và hầu như không thể hoạt động.
Trước khi mắc căn bệnh lạ, Rudi nặng 63 kg. Ảnh: Allvoice. |
Theo Metro, căn bệnh dạ dày của cô là trường hợp hiếm gặp nên các bác sĩ chưa thể điều trị hay phẫu thuật cho Rudi. Vì vậy, cô gái yếu ớt phải đợi tới khi nào các cơ quan y tế tìm ra nguyên nhân của bệnh. Nếu có cơ hội phẫu thuật, gia đình Rudi sẽ phải chi trả khoản viện phí lên tới 22.000 USD. Bà Lynn Hargraves, mẹ của Rudi, 44 tuổi, chia sẻ: "Trước đây, Rudi là một cô gái vui vẻ và khỏe mạnh, nhưng hiện giờ con bé giống như một phụ nữ già yếu và nhỏ bé. Gia đình chúng tôi đang tìm mọi cách để Rudi ăn uống được nhiều nhất".
Bảo Nguyên