Duncan, 56 tuổi, chèo một chiếc thuyền kayak nhỏ bé theo đàn cá voi lưng gù to lớn và có thể rất hung dữ. Ông chia sẻ: "Những năm qua, tôi ngày càng có sự kết nối mạnh mẽ với những con cá voi và tay chèo của tôi cũng mạnh hơn, giúp tôi theo đuổi niềm đam mê. Bởi vậy mỗi ngày tôi có thể chèo 50 km theo chúng".
Theo Telegraph, ban đầu, Duncan tới Mỹ năm 1978 và chụp côn trùng, bò sát, các loài lưỡng cư trong rừng Amazon. Nhưng rồi ông chuyển hướng tới khám phá quần đảo nam Alaska và bắt đầu say mê đàn cá voi lưng gù. Những ngư dân ở đây gọi anh là một "người Anh khùng" hay "Người cá voi".
Dưới đây là những hình ảnh ngoạn mục của Duncan Murrell bên đàn cá khổng lồ, ảnh trên Barcroft:
Hoài Vũ