Chiều 15/5, người dân trong ngách 37 ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội hốt hoảng chứng kiến cảnh một phụ nữ bị chồng chém liên tiếp. Nạn nhân kêu cứu thất thanh. Chị này là Nguyễn Thị Kim Dung (29 tuổi, ở Hưng Yên) và kẻ chém vợ là Đào Hải Thiện.
Một số người chứng kiến cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu của chị Dung, hàng xóm đã tới nhưng không có chìa khóa để mở, đưa người bị chém ra ngoài. Lúc đó, Thiện lăm lăm 2 con dao trên tay nhằm vào vợ chém liên tiếp.
Nền nhà tầng 1 đầy máu. |
Chị Dung gục xuống vũng máu. Khi cảnh sát tới hiện trường, anh ta vẫn cầm dao kề vào cổ vợ và đe dọa ai đến gần sẽ giết. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã khống chế được Thiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị này bị chém ở khắp vùng đầu, người, chân và tay.
Tại hiện trường, ngôi nhà 3 tầng, nhiều vết máu loang từ tầng 2 nơi vợ chồng Thiện ngủ xuống tới cổng. Nhiều vật dụng đồ ăn, thuốc men rơi vương vãi khắp nhà. Cảnh sát thu giữ 4 con dao các loại, dài từ 27 đến 32 cm có dính nhiều máu và tóc, hung khí Thiện dùng chém chị Dung.
Thiện 29 tuổi là con trai thứ hai trong gia đình. Cách đây khoảng 5 năm, anh ta bị rối loạn tâm thần nên phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai 2 tháng. Sau khi bình phục, Thiện đi làm bình thường. Đến năm 2009, qua giới thiệu, Thiện kết hôn với chị Dung. Đến nay, chị đang mang thai ở tháng thứ 6.
Công an quận Đống Đa đang làm rõ nguyên nhân Thiện gây án với vợ mình.
Việt Dũng