![]() |
Nguyễn Cảnh Thuận. |
Ngày 21/10, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Cảnh Thuận, 27 tuổi, trú tại phố Huế, về 2 hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.
Thuận từng có 2 tiền sự, 1 tiền án về hành vi trên, bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.
Sự việc xảy ra lúc 18h30 ngày 11/10, Thuận sang hiệu vàng Đức Tín cách nhà mấy mét để chơi. Sẵn có hơi men trong người, Thuận đã buông lời trêu ghẹo chị Thu, nhân viên bán hàng. Trước thái độ thiếu lịch sự của Thuận, một số nhân viên của hiệu vàng Đức Tín đã đuổi Thuận về.
Sự việc tưởng chỉ dừng lại ở đây, nào ngờ với bản tính côn đồ, tên Thuận liền lao về nhà, mang theo một con dao dài, giấu dưới yên xe máy và quay lại hiệu vàng Đức Tín. Không nghi ngờ gì về thái độ bất thường của Thuận, anh Phan Thùy Dương, nhà ở phố Cẩm Hội, nhân viên hiệu vàng Đức Tín, liền ra ôm vai, rồi lấy điện thoại di động trong túi ra nghe.
Đúng lúc này, Thuận đã mở yên xe, lấy dao chém thẳng vào tay đang cầm điện thoại của anh Dương. Nhát chém quá mạnh và bất ngờ khiến anh Dương không kịp phản ứng, bị đứt toàn bộ gân 4 ngón tay, anh vội vã vừa chạy vào nhà vừa kêu cứu... Trong cửa hàng lúc này còn có anh Lại Văn Huyền, nhà ở phường Trương Định.
Thấy Thuận chém người, anh Huyền cầm thanh sắt từ trong cửa hàng lao ra hòng cứu anh Dương. Thấy vậy, Thuận bỏ chạy đến đầu phố Thái Phiên thì bất ngờ quay lại đuổi theo chém hai anh Huyền và Dương.
Hai nhân viên cửa hàng vàng vội vã bỏ chạy, song do luống cuống, anh Huyền bị vấp ngã nên đã bị tên Thuận chém liên tiếp vào lưng. Gượng đau, anh Huyền cố đứng dậy chạy, song lại vấp ngã. Rất may lúc ấy, bố của Thuận có mặt và can thiệp kịp thời, nếu không sự việc nghiêm trọng sẽ xảy ra.
Tiếp đó, Thuận quay lại hiệu vàng Đức Tín. Tại đây, gặp chị Thư, chủ cửa hàng. Một tay lăm lăm con dao dính đầy máu, tay kia tóm cổ tay chị Thư và lớn tiếng đe dọa: "Bà biết nhân viên của bà sai chưa?".
Khi công an đến hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu và gọi tên Thuận ra làm việc. Anh ta đã đóng chặt cửa ra vào và đứng trên gác hai, tay lăm lăm dao, gạch, đe dọa tấn công bất cứ ai xông vào. Công an đã phải bắn đạn hơi cay để Thuận bớt hung hăng, rồi thuê thợ đến phá khoá cửa.
(Theo Công An Nhân Dân)