Vụ việc này bắt nguồn từ buổi tụ tập của nhóm sinh viên thuê trọ tại nhà bà Hoàng Thị Giá (54 tuổi, địa chỉ 444 đường Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào trưa 24/2. Nhóm thanh niên 6 người, gồm: 2 chị em ruột Trần Thị Bích Hải (19 tuổi) và Trần Thị Trang (22 tuổi) cùng 4 nam sinh viên là các anh Huy, Dương, Nam, Hải. Đang ngồi chơi, chị Hải nhận được điện thoại của bạn trai là Trần Anh Tuấn (25 tuổi, trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình) gọi từ quê lên. Thấy chị Hải nghe điện thoại lâu quá, anh Huy ngồi ở gần đó “góp chuyện” bằng câu nói bâng quơ: “Thằng nào mà em nói với nó dai thế”. Nghe được câu nói này, Trần Anh Tuấn lập tức gặng hỏi và bảo với chị Hải: “Thằng nào nói đấy, để mấy hôm nữa anh lên nói chuyện”.
Tuấn đem việc mình bị “nói đểu” qua điện thoại di động kể với em trai là Trần Minh Dũng. Vốn có bản chất côn đồ, Dũng liên lạc với nhóm bạn, bàn bạc với cả nhóm để kéo ra Hà Nội "dằn mặt" kẻ dám gây sự với anh trai của mình. Ngay trong chiều 24/2, 8 thanh niên đi trên một chiếc ôtô 4 chỗ và một xe máy Nouvo, mang theo dao kiếm các loại từ Thái Bình lên Hà Nội.
![]() |
6 tên côn đồ tham gia chém nhóm sinh viên tại nhà trọ. |
Tuấn làm nhiệm vụ chỉ đường, vì anh ta đã nhiều lần đến chơi khu nhà trọ của chị Hải. 21h30, chiếc xe ôtô và xe máy Nouvo đỗ trước nhà trọ. Lúc này, ngoài bà Giá chủ nhà trọ còn có mặt 2 chị em chị Hải cùng 3 nam sinh viên khác. Không cần biết ai là người “làm mất mặt” mình hồi trưa, nhóm Tuấn, Dũng cầm hung khí ào vào phòng trọ của các nam sinh viên đâm chém.
Một sinh viên hoảng sợ van lạy chúng, xin được nhận lỗi thay cho cậu sinh viên đã “nói xấu” Tuấn, song cả bọn không nghe. Anh Huy bị chém 3 nhát vào mặt và hai vai, anh Dương bị chém 2 nhát vào đầu gối, anh Hải bị chém xẻ dọc bàn tay phải. Bà chủ nhà trọ sang can ngăn cũng bị chúng chém 2 nhát vào tay trái làm đứt động mạch chủ. Trong cơn say máu, 8 tên còn chém đứt ngón tay của chị Hải và gây thương tích cho chính đồng bọn là Trần Minh Dũng.
Công an TP Thái Bình và lực lượng trinh sát hình sự Hà Nội đã rà soát được nhà riêng của Trần Anh Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn không có mặt ở nhà. Một tổ công tác bí mật tiến hành xác minh địa chỉ nhà người thân của anh ta, và đã tóm được khi anh ta đang lẩn trốn ở quê. Qua khai thác nóng với Tuấn, chiều 25/2, Công an Hà Nội đã tiếp cận và bao vây một khu nhà trọ, nơi những kẻ gây án ẩn nấp. Vừa thấy lực lượng công an ập vào, cả bọn đã đóng chặt cửa, dùng các loại hung khí có sẵn trong nhà như dao, kiếm để cố thủ. Nhưng 11 tên đã bị bắt gọn ngay sau đó (trong đó có 6 người tham gia chém người tại Hà Nội). Tại 2 gian nhà trọ, các trinh sát đã thu giữ 13 dao, kiếm các loại, 4 vam phá khóa, cờ lê dùng để trộm cắp xe máy.
Một số người trong nhóm khai nhận thường tụ tập sống bầy đàn ở nhà trọ và “mưu sinh” bằng việc bảo kê nhiều quán karaoke, cà phê trên địa bàn thành phố Thái Bình. Trước khi bị Công an Hà Nội bắt, nhóm này đã tiến hành nhiều vụ đâm chém, đập phá tài sản của những chủ quán dám phản ứng lại.
(Theo An Ninh Thủ Đô)