![]() |
Vé xe tự tạo tại Bia Bà (Hà Tây). |
Năm nay, mồng một Tết, chùa Hà đã chen chúc người đến lễ. Các điểm trông xe đông nghìn nghịt. Thấy một điểm trương tấm biển "Đoàn thanh niên phường Dịch Vọng", khách yên tâm dắt xe vào gửi với ý nghĩ, không đời nào mấy "anh Đoàn phường" lại nỡ lòng "chặt chém". Nhưng giá vé vẫn là 3.000 đồng/xe, ngang với giá các điểm trông xe cạnh chùa Quán Sứ.
Tại điểm trông xe của tổ dân phòng phường Dịch Vọng ngay gần đó, các anh dân phòng căng mấy cái dây quanh bùng binh mà Nhà nước vừa xây xong thành điểm trông xe và thu 5.000 đồng/xe. Các anh dân phòng mặc đồng phục màu xanh rêu thẫm trông thật oai, đứng trông xe, rõ ra có… tổ chức!
Năm nào, Phủ Tây Hồ cũng là điểm bị kêu ca “chặt chém” về giá trông xe. Song, dư luận là chuyện của… dư luận. Chính quyền địa phương hình như bất cần biết. Tất cả những người đi xe máy bị chặn ngay từ đầu đường để đi vào con đường vòng ven hồ và đường này chỉ có một điểm gửi xe nằm chính trên đoạn đường Nhà nước vừa đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng.
Cố nhìn vé xe để xem là của đơn vị nào tổ chức, nhưng chỉ còn mấy chữ "Hợp tác xã… doanh nghiệp…" gì gì đó. Mặc dù trên vé in giá 1.000 đồng màu đỏ tươi, do ngành Tài chính phát hành, nhưng các xe đều bị thu 5.000 đồng/xe.
Những năm trước, chưa có con đường kè ven hồ, đoạn đường vào Phủ còn hàng chục điểm trông giữ xe máy, nên giá cạnh tranh 2.000-4.000 đồng/xe. Giờ đây, khi mọi người bị "lùa" vào con đường "độc đạo" ven hồ mà chỉ có một điểm trông xe thì không ai còn có cơ hội lựa chọn được nữa. Sự độc quyền đã lên ngôi thì giá không "chém đinh chặt sắt" mới là lạ!
Ở các đền, chùa: chùa Hương, chùa Hà, Phủ Tây Hồ, Bia Bà… nơi nào cũng nhan nhản các hàng bày bán tiền lẻ. Đủ loại tiền giấy, tiền xu, từ 200 đồng, 500 đồng đến 1.000 đồng, 10.000 đồng; tiền mới, tiền cũ có hết. Sự khan hiếm tiền lẻ khiến “tỷ giá” đổi tiền lẻ nơi cửa chùa Tết năm nay cao kỷ lục.
Năm trước, tiền 200 và 500 đồng nguyên series cũng chỉ đổi 10 ăn 8 (10.000 đồng đổi được 8.000 đồng tiền lẻ). Năm nay, ở các đền, chùa đều có giá chung là 10 ăn 5 với tiền 200 đồng và 500 đồng mới; tiền 200 và 500 đồng loại "qua tay" (tức là đã sử dụng) là 10 ăn 6; tiền 200 và 500 đồng cũ: 10 ăn 7. Riêng tiền 10.000 đồng mới đổi 10 ăn 8,5. Muốn bao nhiêu cũng có.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, Ngân hàng Ngoại thương có nhiệm vụ đổi tiền lẻ cho người dân, nhưng 1.001 lý do được Ngân hàng Ngoại thương đưa ra để rồi người dân muốn có tiền lẻ vẫn phải mua với giá cắt cổ. Điều mà nhiều người khó hiểu là, trong khi các "kho tiền" của quốc gia đều viện đủ lý do để không đổi tiền lẻ cho dân, thì ở thị trường tự do, tiền lẻ không thiếu. Rõ ràng, cách thức quản lý của ngành Ngân hàng vừa gây khó cho người dân, vừa tạo mầm mống tiêu cực.
(Theo Công An Nhân Dân)