Fernando Torres đang được Chelsea săn đuổi. |
Chelsea tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 37 triệu euro để có được đội trưởng Atletico Madrid, Fernando Torres. Mùa hè qua, chính The Blues cũng đã ra giá 24 triệu euro cho cầu thủ này, nhưng không thành công.
Giờ đây, đội bóng đến từ xứ sở sương mù đang tức tốc tìm người thay thế Didier Drogba, tiền đạo sẽ trở về Bờ Biển Ngà thi đấu CAN 2006 vào tháng Giêng tới. Tuy nhiên, điều này là khó xảy ra, bởi hợp đồng của Torres có hiệu lực đến 2008, và anh cũng đang cảm thấy rất thoải mái tại đây.
Bản thân Atletico cũng luôn luôn khẳng định Torres là cầu thủ không phải để bán. Nhưng liệu CLB Tây Ban Nha này có lung lay trước túi tiền rủng rỉnh của ông chủ tỷ phú Roman Abramovich?
Trong khi đó, đội bóng cũng không kém về sức mạnh tài chính Real cũng đang thể hiện sự quan tâm tới Dirk Kuyt. Real Madrid đang liên hệ với tiền đạo đang khoác áo Feyenoord này.
Trước khi mùa bóng bắt đầu, The Merengues đã liên hệ, nhưng cầu thủ này từ chối. Tuy nhiên, Giám đốc kỹ thuật Arrigo Sacchi, người tỏ ra ưa thích Kuyt, đã liên hệ lại, dù Arsenal và Chelsea đang có lợi thế trong việc cạnh tranh tiền đạo này.
Sacchi đã yêu cầu các huyền thoại bóng đá Hà Lan Ruud Gullit và Marco van Basten tác động tới cầu thủ 24 tuổi này gia nhập Real. Đúng là Real đang nóng ruột, bởi chấn thương của Raul đang làm đội bóng yếu đi trông thấy.
(Theo Tiền Phong)