![]() |
Người hùng Fletcher đã chấm dứt chuỗi 40 trận bất bại của The Blues. |
Phút thứ 8, Chelsea có cơ hội rất thuận lợi để mở tỷ số của trận đấu, nhưng đáng tiếc là cú tâng bóng ngay trong vòng 16m50 của tiền đạo Drogba lại hơi nhẹ nên đã không gây được khó khăn cho thủ môn Van der Sar. 7 phút sau, Chelsea lại có một cơ hội nữa nhưng cũng giống như tiền đạo Drogba, cú băng vào tiếp bóng của hậu vệ Horno sau quả đá phạt bên cánh phải của Damien Duff đã đưa bóng đi chệch cột dọc.
Sau những phút đầu chịu lép vế, MU dần dần lấy lại thế trận và bắt đầu công phá khung thành thủ môn Petr Cech. Phút 18, từ pha phối hợp tấn công bến cánh trái, Rooney nhả bóng về cho Paul Scholes băng lên tung cú dứt điểm rất căng, thủ môn Petr Cech đã hoàn toàn bó tay, nhưng đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Những phút sau đó, MU liên tục gia tăng sức ép, và những nỗ lực của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Phút 31, từ bên cánh trái C. Ronaldo tạt bóng loại toàn bộ hàng phòng ngự Chelsea, tạo điều kiện cho Fletcher băng xuống, tung cú đánh đầu chéo góc hạ thủ môn Petr Cech, mở tỷ số cho đội chủ nhà MU.
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Chelsea liên tục gia tăng sức ép và họ đã buộc các cầu thủ MU phải lui về co cụm phòng thủ trước vạch 16m50. Mặc dù chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, và tạo được rất nhiều những tình huống nguy hiểm, nhưng các cơ hội cứ lần lượt đến và trôi qua trước mũi giày của Drogba, Lampard, Horno...
Trong khi đó, dù liên tục bị các cầu thủ Chelsea dồn ép, nhưng mỗi khi có cơ hội, các cầu thủ MU đều triển khai phản công rất nhanh, và đã không ít lần họ đã khiến các CĐV áo xanh phải thót tim với những pha phản công chớp nhoáng của mình.
Mặc dù không tận dụng được các cơ hội trong các pha phản công nhưng với một hàng phòng ngự chơi lăn xả, các cầu thủ MU đã vô hiệu hóa được các chân sút của Chelsea, và giúp đội chủ nhà bảo toàn được kết quả.
Thắng trận 1-0, các cầu thủ M.U đã phần nào lấy lại sự tự tin sau 2 trận thua liên tiếp trong tuần qua. Trong khi đó, với trận thua sát nút trước MU, Chelsea không chỉ bị Wigan thu ngắn cách biệt xuống còn 6 điểm, mà cũng khiến cho mạch trận bất bại (40 trận) của họ kéo dài hơn 1 năm qua (ngày 16/10, thua Manchester City) buộc phải dừng lại.
Trong trận đấu muộn còn lại, Everton tiếp tục hồi sinh bằng trận thắng sát nút (1-0) trước Middlesbrough trên sân nhà (tiền đạo Beattie ghi bàn duy nhất ở phút 16). Với kết quả này, Everton đã nhảy lên được 2 bậc (lên thứ 16) trên bảng xếp hạng, và lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ.
(Theo Tuổi Trẻ)