Theo người dân sống gần hiện trường, khoảng 00h25’ đêm qua, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội.
Khi phát hiện khói bốc lên từ căn nhà, người dân xung quanh hô hoán và gọi điện đến Trung tâm báo cháy của Công an Thành phố.
"Căn nhà xảy ra hoả hoạn bán bỉm từ lâu năm, hôm qua vừa mới nhập hàng, chất đầy nhà. Có thể bỉm và các đồ dễ cháy chất khắp nhà dễ bắt lửa, bịt lối thoát hiểm", một người dân nói.

Căn nhà xảy ra đám cháy bán đồ sơ sinh.
Ngay trong đêm, lực lượng PCCC được huy động đến hiện trường, dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị nạn.
Khoảng 3h40 cùng ngày, ngọn lửa bị khống chế. Đến 4h30, lính cứu hỏa tìm được các thi thể đã biến dạng tại khu vực tầng tum. 8h cùng ngày lực lượng chức năng đưa 2 nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Theo báo cáo của UBND quận Đống Đa, đám cháy khiến 4 người trong căn nhà 311 tử vong, gồm ông Nguyễn Thạc Thi, 80 tuổi; chị Nguyễn Ánh Hồng, 40 tuổi, đang mang thai khoảng 3 tháng, là con gái của ông Thi; anh Đinh Hùng Vỹ, 38 tuổi, chồng chị Hồng và cháu Đinh Hà Tuệ Mẫn, 10 tuổi, con gái anh Vỹ và chị Hồng.
"Qua điều tra sơ bộ xác định đám cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà số 311. Đây là loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính khiến các nạn nhân không thể thoát thân", lãnh đạo UBND quận Đống Đa cho hay.
Đường Tôn Đức Thắng đang bị phong tỏa để phục vụ cho việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Nhiều xe cấp cứu được huy động đến hiện trường.

Một nạn nhân được quấn chăn đưa ra từ căn nhà.
Nguyễn Ngoan