![]() |
Trung vệ Huy Hoàng. |
Trần Đại, một nhà môi giới cầu thủ ngoại, vừa xoa tay với một bản hợp đồng đắt giá nhất từ đầu mùa chuyển nhượng đến giờ. Cùng thời điểm, Huy Hoàng (SLNA) đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để ký hợp đồng với Vinakansai Ninh Bình với 1,8 tỷ đồng tiền chuyển nhượng và lương tháng 30 triệu đồng.
HLV trưởng CLB T&T Triệu Quang Hà không giấu nổi sự vui mừng khi giành được tiền vệ người Brazil Katiano, 31 tuổi, chuyển đến từ một CLB hạng nhất Colombia. HLV Hà nói: "Katiano có kỹ thuật cá nhân cực khéo và sút phạt hơn cả Thonglao".
Chưa rõ tiền vệ người Brazil này sẽ giúp T&T tiến nhanh ở giải hạng nhất cỡ nào nhưng việc một CLB hạng nhất chấp nhận giá mua cầu thủ ngoại như thế chứng tỏ mùa giải mới ở VN "khát" cầu thủ chất lượng cao.
Cùng thời điểm, Vinakansai Ninh Bình, một đội hạng nhất khác, đã quyết định đầu tư bằng việc lùng các cầu thủ nội có chất lượng cao. Và sự đeo bám quyết liệt cùng những quyền lợi hấp dẫn khiến họ đang hoàn tất những việc cuối cùng để có được chữ ký của trung vệ Huy Hoàng của SLNA với mức giá 1,8 tỷ đồng chuyển nhượng và mức lương cao ngất 30 triệu đồng/tháng. Nắm được thực tế cung không đủ cầu, nhiều cầu thủ ở V-League không những biết tự "làm giá” mà còn giúp các đồng đội "làm giá" theo.
HLV một CLB mới lên hạng ở Hà Nội đã nhận được một đề nghị trao đổi khi được hỏi giá: "Em mới mua ôtô giá 75.000 USD. Tiền chuyển nhượng của em cứ gấp đôi đó là được". Hoặc một cầu thủ khác rỉ tai: "CLB của V... trả anh ấy 2,2 tỷ đồng. CLB của anh trả được bao nhiêu?". Điều tra mãi, không tìm được CLB nào dám bỏ ra 2,2 tỷ đồng chuyển nhượng. Từ đây, mới biết cầu thủ đã tạo "giá ảo".
Hiện nhiều CLB nhìn lò đào tạo cầu thủ trẻ của Nam Định đã phải lắc đầu thèm muốn và... bất lực. Nhưng trước các cuộc "chảy máu cầu thủ" không ngừng của các CLB khác như SLNA, Thanh Hóa hay Đồng Tháp, Nam Định giữ được nguồn nhân lực của mình bằng nhiều hình thức khác nhau.
Thậm chí, đồng chủ tịch CLB Đỗ Thanh Xuân còn nói như thách: "Hợp đồng cầu thủ ở đây toàn ký đến năm... 3000" nên các cuộc tiếp xúc chính thức hay "đi đêm" ở Nam Định đều bất thành, nếu không được sự đồng ý của lãnh đạo CLB.
"Chúng tôi đào tạo cầu thủ trẻ ổn định và quản quân rất chắc bằng hợp đồng nên giữa mùa giải, tôi dám kỷ luật hai ngôi sao là Đức Dương và Ngọc Linh mà có cầu thủ nào dám ho he gì đâu" - trưởng đoàn bóng đá Nam Định Nguyễn Hưng Thái nói. "Cơn khát" cầu thủ cho mùa giải mới càng nhìn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt ở V-League và cơn khủng hoảng trong đào tạo trẻ của bóng đá VN. Bởi không phải ở CLB nào cũng có thể yên tâm trước nạn mất quân như Nam Định.
(Theo Tuổi Trẻ)