Ngày 19/2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết vừa điều tra, khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn xảy ra tại nhà ông Trần Văn Hóa (tổ 43, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) thu hồi được toàn bộ tang vật và bắt giữ hung thủ là hai anh em ruột Phạm Minh Đức (37 tuổi) và Phạm Đức Minh (29 tuổi, trú tại Lĩnh Nam, Mai Động).
Ông Hóa cho biết, ngày 17/2, gia đình ông bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt và lấy đi nhiều tài sản gồm 500 triệu đồng tiền mặt, 2 cây vàng, nhiều đồ trang sức như nhẫn vàng, khuyên tai, dây chuyền vàng... Tổng giá trị lên tới 1,2 tỷ đồng.
![]() |
Đức (ở giữa) bị áp giải về cơ quan điều tra. |
Hung thủ ban đầu được xác định có ít nhất 2 tên và là người có quan hệ với gia đình ông Hóa nên biết rõ vị trí đặt để các đồ vật và tài sản của gia đình. Trong quá trình điều tra, Phạm Minh Đức và Phạm Đức Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã rời khỏi nơi cư trú không rõ lý do cùng thời điểm xảy ra vụ án. Hai tên này cũng đang lâm vào tình trạng nợ nần.
13h ngày 18/2, Đức và Minh đã bị các trinh sát đưa về trụ sở. Ban đầu, chúng không thừa nhận gây ra vụ trộm cắp trên nhưng với những tài liệu cơ quan công an thu được, chúng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Do ở gần nhà ông Hóa, lại là cháu gọi ông là chú rể nên biết rõ gia đình ông sẽ đi tảo mộ trong dịp Tết, Đức nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.
![]() |
Tang vật vụ án. |
9h ngày 17/2, thấy gia đình ông Hóa đi vắng, Đức bảo Minh cảnh giới rồi mang theo khoan máy, xà cầy trèo thang lên nóc nhà mình, nhảy vào tum nhà ông Hóa (tường của hai nhà cách nhau khoảng 90 cm).
Xuống phòng ngủ tại tầng 2, chúng dùng khoan sắt khoan 13 mùi ở tai két, cậy cửa két nhưng không được. Đức tiếp tục xuống tầng 1, lục thấy một máy cắt sắt để cắt cửa két sắt. Sau khi mở két thành công, chúng cuỗm toàn bộ tiền, vàng và trang sức.
Hắn mang số tang vật này giấu trong case máy tính ở tầng 4 nhà mình. Do sơ suất, chúng để rơi một số đồ trang sức nhỏ tại hiện trường. Cảnh sát cho biết toàn bộ số tài sản bị trộm đã được thu hồi do hai tên cướp chưa kịp tiêu thụ.
Song Anh - Nguyên Chi