Tháng 6 vừa rồi, Châu Tấn và nhà tạo mẫu tóc Lý Đại Tề chính thức tuyên bố chia tay sau nhiều năm mặn nồng. Ngoại trừ lời lý giải đơn giản cho việc chia tay là "quá bận rộn, không có thời gian cho nhau", trước mọi dò hỏi của báo giới, mỹ nhân của Họa bì đều im lặng. Không lâu sau đó, làng giải trí rộ lên thông tin "con tim Châu Tấn đã vui trở lại", đối tượng của cô lần này là Vương Sóc, con trai của một thương gia giàu có. Vương Sóc cũng chính là con trai riêng của chồng nữ diễn viên Vương Diễm.
Châu Tấn từng yêu nhiều, nhưng chưa bao giờ cô tìm thấy bến đỗ cho trái tim. Ảnh: Sina. |
Mới đây, khi tới Hong Kong quảng bá cho bộ phim Âm thanh của gió, lần đầu tiên Châu Tấn nhận trả lời phỏng vấn cho tờ Ming Pao Weekly và trò chuyện đôi chút về chuyện riêng tư. Chính thức thừa nhận việc yêu Vương Sóc nhưng với Châu Tấn lúc này, những sóng gió của chuyện tình cảm khiến cô rụt rè hơn khi nhắc đến hai chữ "tình yêu". Thậm chí, cô nói với phóng viên: "Lần gặp sau, xin đừng hỏi tôi nhiều về chuyện tình cảm nữa, tôi không muốn muộn phiền thêm nữa".
Hỏi Châu Tấn liệu có phải vì công việc quá bận đến mức không còn thời gian để yêu Đại Tề, đến nỗi lúc gần nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình cảm dần nhạt phai, cô lắc đầu: "Đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, vì chúng tôi cũng làm việc cùng nhau thường xuyên. Lý do chia ly là vấn đề giữa hai người với nhau, người thứ ba thật khó để có thể hiểu được".
Người mới của Châu Tấn trẻ hơn cô, nhưng anh được cô khen ngợi là người đàn ông tâm lý và lãng mạn. Ảnh: Sina. |
Cảm giác chia tay sau nhiều năm mặn nồng ắt hẳn là đau khổ, và Châu Tấn cũng thành thực giãi bày: "Đương nhiên là đáng tiếc. Tuy nhiên chúng tôi đều đã trưởng thành và biết được quyết định đó là tốt cho cả hai phía. May sao, dù đổ vỡ, cả hai vẫn là bạn".
Vậy, còn với người mới thì sao? Cô cười và chỉ nói rất đơn giản: "Cũng không tồi".
Ngoài việc chia sẻ về chuyện tình yêu, Châu Tấn cũng cho biết cô có ý định nghỉ ngơi sau một thời gian dài lăn lộn trên các phim trường: "Hai năm trở lại đây, thậm chí tôi còn chẳng có phút rỗi rãi xem một bộ phim hay đi du lịch. Những điều đó rất cần thiết, vì thế tôi muốn nghỉ ngơi một chút đã…".
Nguyễn Hương