Châu Kiệt là diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng anh cũng không ít tai tiếng vì sự nóng tính của mình. Ảnh: Sina. |
Vài ngày trước, Châu Kiệt trở về quê nhà thăm mẹ, anh đã dành thời gian gặp gỡ báo giới để trò chuyện về việc đâm xe gây tai nạn nghiêm trọng hồi đầu tháng 6. Tự nhận mình là nạn nhân, Phúc Nhĩ Khang của Hoàn châu cách cách khẳng định anh không hề uống một giọt rượu trước khi tai nạn xảy ra. Nhiều người kết tội Châu Kiệt là vội vã bỏ chạy vì sợ liên lụy sau khi tai nạn xảy ra, nhưng nam diễn viên này khẳng định anh không hề rời hiện trường: "Thực tế, tôi đã ngồi đó tới 20 phút, cho tới khi cảnh sát và xe cứu thương đến. Khi những người bị nạn được cấp cứu, tôi mới rời đi. Đáng tiếc là tôi đã không ở lại để nói chuyện với cảnh sát, nếu chậm lại 5, 10 phút nữa thì mọi việc đã không xảy ra như thế này".
Được hỏi tại sao lại rời hiện trường trong khi có liên quan đến vụ tai nạn, Châu Kiệt cho biết anh sợ bị nhận diện: "Tôi nhìn thấy mọi người tụ tập ở gần đó và dùng camera, điện thoại… ghi cảnh tai nạn. Nếu tôi đến đó, họ sẽ biết tôi là ai. Điều đó quả thực rất đáng sợ". Mặc dù ra khỏi hiện trường ngay sau đó nhưng gần 1 ngày sau, nam diễn viên này mới chủ động tìm đến sở cảnh sát, với lý do là "đến bệnh viện vì cảm thấy không khỏe".
Sự xúc động của nam diễn viên này khi chia sẻ về vụ việc. Ảnh: Cri. |
Ba người bị thương cũng chỉ trích Châu Kiệt là vô lương tâm, không thèm thăm hỏi họ lấy một lời. Trả lời về điều này, diễn viên Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên cho biết anh có gửi hoa và quà đến hỏi thăm: "Tôi cử trợ lý mua đồ đến thăm họ và không trực tiếp đi. Lúc đó, tâm trạng tôi rất buồn và dằn vặt. Tôi biết cô Liu bị gãy chân phải nằm trên giường, tôi cũng rất sẵn lòng đến thăm cô ấy, nhưng ở thời điểm đó, tôi không thể đi đâu, thực sự xin lỗi. Hy vọng tôi sẽ sớm gặp và nói cô ấy là tôi xin lỗi". Tâm sự về sai lầm của mình, Châu Kiệt nói: "Thành thực mà nói tôi đã nghĩ đến việc tự tử, có thể bạn cười vì điều đó. Tôi không sợ bị oán trách. Nhưng nếu tôi chết đi, mọi người sẽ rất oán giận".
Nguyễn Hương