Cậu bé Xa Hồng Anh sống cùng cha mẹ tại Mường Chiềng, cách thành phố Hòa Bình 75 km, vừa tròn 2 tuổi đã sở hữu cân nặng 30 kg. Tuy có vóc dáng "bất thường" nhưng sức khỏe của cậu bé được các bác sĩ kết luận là hoàn toàn bình thường. |
Chị Tin, mẹ Hồng Anh kể: “Lúc mới sinh, Hồng Anh nặng 2,9 kg. Tháng đầu bé chỉ tăng thêm 1,5 kg, tháng thứ 2 tăng thêm 2 kg nữa, nhưng từ tháng thứ 3 thì cháu lớn nhanh như thổi. Hồi cháu tròn 5 tháng em cõng đi cân, đúng 15 kg”. |
Dù Hồng Anh mới mọc lún phún vài cái răng cửa, nhưng có thể xơi 2-3 bát cơm đầy chan mắm mỗi bữa, chỉ nhai nhệu nhạo vài cái là nuốt. Bé ăn chưa bao giờ biết no, song vợ chồng chị Tin không dám cho con ăn nhiều. |
Bé Xa Tiến Thể, anh trai cậu bé khổng lồ (5 tuổi) mới nặng 12 kg. Nhưng cậu em trai Xa Hồng Anh, kém anh 3 tuổi, sinh cuối năm 2010, thì đã nặng gấp 2,5 lần anh trai. |
Tháng thứ 4 cậu bè đã ăn bột và cháo loãng. Đến tháng thứ 6 thì bé Hồng Anh đã xơi cơm như những đứa trẻ lớn tuổi. |
Cậu bé lọt lòng có cân nặng bình thường, thậm chí còn hơi còi, nhưng với bà mẹ còi cọc Xa Thị Tin cũng là tốt lắm rồi. |
Chị Xa Thị Thành, người đỡ đẻ cho cậu bé. |
Cậu bé khổng lồ và mẹ. Chị Tin sinh năm 1984, chỉ cao độ mét tư, nặng chưa đầy 37 kg. |
VTC News