![]() |
Zinedine Zidane ra đi làm tuyển Pháp khốn đốn. |
Không có đội bóng nào ở châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề sau Euro 2004 như Pháp. Quyết định chia tay đội tuyển của một thế hệ vàng gồm những tên tuổi lớn như Desailly, Thuram, Lizarazu... và đặc biệt là Zinedine Zidane chắc chắn sẽ khiến đội quân của HLV Domenech gặp nhiều khó khăn trong chiến dịch kiếm vé tới Đức dự vòng chung kết World Cup 2006.
Đêm nay, tuyển Pháp sẽ tiếp Israel trong trận đấu khởi tranh vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Âu, với ký ức buồn. 11 năm về trước, khi chỉ cần một điểm nữa là giành quyền dự World Cup 1994, nhưng “Những chú gà trống Gaulois” đã bị Israel đánh bại với tỷ số 2-3 trong một trận đấu rất kịch tính. Và sau đó, Bulgaria hoàn tất cơn ác mộng của người Pháp với chiến thắng 2-1, bằng bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng của Emil Kostadinov. Đội bóng áo lam vì thế đành ngậm ngùi nhìn các ông lớn khác tranh tài tại Mỹ.
Trong thời kỳ hậu Zidane, đội tuyển Pháp không còn được nể trọng trên đấu trường quốc tế như trước nữa. Màn trình diễn thiếu sức sống và bế tắc của các học trò tân HLV Domenech trong trận hoà Bosnia-Herzegovina 1-1 mới đây thực sự làm người hâm mộ lo lắng.
Đội tuyển Anh cũng đang gặp rất nhiều vấn đề về lực lượng trong chuyến làm Áo đêm nay. Hàng thủ bị sứt mẻ nghiêm trọng nhất, bởi chấn thương (Sol Campbell, Jonathan Woodgate) và treo giò (Rio Ferdinand). Nhưng 4 hậu vệ John Terry, Ledley King, Ashley Cole và Gary Neville đã sẵn sàng thay thế. Ở tuyến giữa, tiền vệ Nicky Butt đã bị loại ra khỏi danh sách thi đấu vì chấn thương, còn khả năng ra sân của Steven Gerrard thì chưa chắc chắn. Trên hàng công, sự vắng mặt của thần đồng Wayne Rooney thực sự làm đau đầu thày phù thủy Erikson. Tuy nhiên, "Những chú sư tử" vẫn còn có những siêu sao hàng đầu thế giới khác như Beckham, Joe Cole, Lampard, Dyer...
Sau thất bại 0-2 ở trận giao hữu với Iceland, HLV Macello Lippi vẫn loay hoay mà chưa tìm được người thay thế xứng đáng cho Totti - cầu thủ tiếp tục bị treo giò trong lượt trận khai mạc. Hơn nữa, chấn thương của thủ quân Carnavarro, Vieiri và Inzaghi sẽ là một thách thức cho nhà cầm quân mới của đội bóng áo thiên thanh. Còn nhạc trưởng của Juventus, Del Piero, cũng có nguy cơ vắng mặt trong trận đấu đêm nay bởi vết thương cũ lại tái phát. Trong khi đó, những tài năng trẻ được triệu tập thay thế vẫn chưa thể hiện được tài năng của mình. Do đó, tất cả niềm hy vọng của người Italy đều đặt trên vai những cầu thủ vừa giành HC đồng Olympic Athens, trong đó có Pirlo và Gilardino. Tuy nhiên, chính những người được kỳ vọng lại đang gặp vấn đề lớn về thể lực, sau một giải đấu hết sức quyết liệt tại Hy Lạp. Tuy nhiên, HLV Lippi vẫn tỏ ra lạc quan, bởi Italy có lợi thế sân nhà trong trận đấu với Nauy đêm nay.
VnExpress nhìn nhận rằng khó khăn chồng chất đang đợi Bồ Đào Nha, bởi các trụ cột thuộc thế hệ vàng như Luis Figo, Rui Costa đã quyết định nghỉ hưu. Bên cạnh đó, Fernando Couto vẫn chưa lấy lại được phong độ. Khoảng trống mà họ để lại không thể lấp đầy trong ngày một ngày hai, ngay cả khi HLV Scolari có trong tay nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc như Cristiano Ronaldo, Tiago Mendes và Deco Souza. Tuy nhiên, giành thắng lợi trước chú tí hon Latvia không phải là một điều quá khó với đội tuyển giành ngôi á quân tại Euro 2004.