Suốt 20 năm qua, Christine Harrison đều đặn đến Le Praz De Lys, một khu trượt tuyết nhỏ ở Pháp, thuộc dãy Alps. Ở đây luôn có lớp tuyết dày và xốp, bao quanh bởi những đồi núi và vài căn nhà gỗ rải rác. Năm nay, phong cảnh mùa đông không còn trắng xóa mà trở nên cằn cỗi, xám xịt. Các ván trượt đành cất đi. Nhiều người bạn đam mê trượt tuyết của cô phải về nhà. "Năm nay thực sự không có tuyết", cô nói với CNN Travel. Bây giờ, thay vì dành cả ngày trên sườn núi, Harrison lại ngắm động vật hoang dã từ ban công. "Những chú chim dường như cũng bối rối trước thời tiết mùa đông mà trông như mùa xuân này", cô kể.
Phần lớn châu Âu đang có thời tiết ấm áp trái mùa. Thậm chí một số quốc gia còn ghi nhận đây là những ngày đầu tháng Giêng ấm nhất lịch sử. Tại Pháp, nhiệt độ trung bình hôm 31/12/2022 cao hơn 8 độ C so với cùng ngày trong giai đoạn 1991 - 2020, theo cơ quan khí tượng quốc gia Pháp. Các khu nghỉ dưỡng, trượt tuyết trên dãy Alps, đặc biệt là những khu nghỉ dưỡng ở vùng thấp, đã tạm đóng cửa do thời tiết ấm áp kết hợp mưa xối xả, cuốn trôi hết lượng tuyết rơi của tháng 12.

Khu nghỉ dưỡng Le Praz De Lys vào tháng 1/2018 (trái) và tháng 1/2023. Ảnh: Christine Harrison
Trong khi đó, Laurent Reynaud, CEO tại Domaines Skiables de France, cơ quan quốc gia đại diện các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, cho biết một nửa trong số 7.500 dốc trượt tuyết ở Pháp hiện đóng cửa do "thiếu tuyết và mưa nhiều". Các khu nghỉ dưỡng ở vị trí cao như Val Thorens (khoảng 2.300 - 3.230 m) vẫn hoạt động và hút khách. Còn lại, hầu hết khu trượt tuyết tại vị trí thấp hơn phải chịu thiệt hại.
Jaques Murat, đại diện khu nghỉ dưỡng Axe 3 Domaines (Pháp) ở độ cao 2.400 m, nói cuối tháng 12, dù vào mùa du lịch cao điểm nhất năm của các khu trượt tuyết, nơi này vẫn phải đóng cửa các dốc trượt vì không còn lựa chọn nào khác và phải chịu tổn thất lớn về tài chính. Một số khu nghỉ dưỡng quyết định chuyển từ cho thuê ván trượt sang bán tour xe đạp leo núi để những du khách đã lỡ đến chơi mà không có tuyết vẫn được trải nghiệm phong cảnh vùng nông thôn. Tuy nhiên, với Axe 3 Domaines thì khác. Ở đây vẫn có tuyết nên không đạp xe được nhưng lượng tuyết lại không đủ để trượt.
Chuyên gia khí tượng học Fraser Wilkin, người chuyên cung cấp thông tin về tuyết cho những người trượt tuyết trên dãy Alps, muốn nhấn mạnh rằng du khách vẫn có cơ hội trượt tuyết ở châu Âu. "Khu vực thực sự chịu ảnh hưởng của thời tiết là tương đối nhỏ, nhưng đang dần lan rộng ra", ông cho biết. Wilkin, cũng điều hành một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết có tên Snow Wise, nói: "Không thể chối bỏ thực tế là độ dày tuyết trên dãy Alps giai đoạn này đang dưới mức trung bình hàng năm. Tuyết cần phải rơi nhiều trở lại để tránh các vấn đề tiếp theo". Một số khu nghỉ dưỡng đối phó bằng cách sử dụng tuyết nhân tạo. Tuy nhiên, tuyết giả không chỉ tốn kém, tác động đến môi trường vì phải dùng lượng lớn năng lượng và nước, lại vẫn có thể tan chảy nếu thời tiết trên 15 độ C (59 độ F).
![[Caption]Mark Bennett, người địa phương, đã chụp bức ảnh này tại Klewenalp ở miền trung Thụy Sĩ vào ngày 4 tháng 1 năm 2023.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/01/06/truot-tuye-1-4938-1672980002.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=28-l1wWWHq8ZXaieKnDCRg)
Mark Bennett (Thụy Sĩ) chụp ảnh Klewenalp-Stockhutte, một trong những nơi trượt tuyết nổi tiếng ở miền Trung Thụy Sĩ, ngày 4/1/2023.
Bên kia dãy Alps, Mark Bennett sống tại ngôi làng nhỏ nằm cuối khu trượt tuyết Klewenalp-Stockhutte, Thụy Sĩ, kể khu này đã đóng cửa để cố gắng giữ tuyết cho dịp Giáng sinh và năm mới nhưng tất cả đều biến mất. "Thật buồn vì không còn nghe tiếng ồn ào và cuộc sống nhộn nhịp quen thuộc của các kỳ nghỉ nữa", ông nói. Giống Le Praz De Lys, Klewenalp-Stockhutte là một khu nghỉ dưỡng ở vị trí thấp, chỉ hơn 2.000 m.
Isa Castellvi, quản lý trường dạy trượt tuyết tại một khu nghỉ dưỡng ở dãy Pyrenees (dãy núi phía Tây Nam châu Âu tạo thành đường biên giới tự nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha), nói rằng nhiệt độ ở đó khiến liên tưởng đến mùa xuân hơn là đầu tháng Giêng. Dù có một ít tuyết, không phải là "điều kiện tốt nhất" và khu nghỉ dưỡng này đang chịu ảnh hưởng ngay cả khi không đóng cửa. Chỉ một trong ba trạm trượt tuyết và 1/4 các đường trượt tuyết ở Pyrenees hoạt động vào tháng 12 do ít tuyết. Cô hy vọng tình trạng tuyết rơi cải thiện tuần tới và khuyên du khách nên kiểm tra điều kiện thời tiết chính xác tại điểm đến trước khi đến. Tuy nhiên, về lâu dài, cô vẫn thấy tình hình thật ảm đạm.
"Du khách vẫn có thể trượt tuyết trong tương lai. Nhưng các khu nghỉ dưỡng ngày càng đối mặt nhiều áp lực hơn. Du khách càng ngày càng phải lên cao hơn mới có tuyết. Điều này sẽ đẩy giá kỳ nghỉ lên", Fraser Wilkin nói.
Diệp Tử (theo CNN)