Hai anh em ruột Lê Trọng Nghĩa và Lê Trọng Dũng, đều trú tại xóm Kim Tỉnh, Trung Nghĩa, Phổ Yên, Thái Nguyên là hai đầu gấu có tiếng trong vùng, chẳng ai muốn dây vào vì sợ mang vạ. Mẹ đang thi hành án tù vì chứa chấp mại dâm, vợ Nghĩa đang hưởng án treo cũng bởi tội này, hai anh em Nghĩa thì nghiện ma túy nặng.
"Thừa hưởng" động mại dâm của mẹ, hai anh em đã nghĩ đủ cách khai thác để có tiền phục vụ hút chích. Nơi đây từ lâu là điểm hẹn của dân chơi trong vùng với hai dãy hàng quán cà phê, bia hơi mọc san sát. Chẳng cần hợp đồng bằng văn bản, chỉ là sự ngấm ngầm nhất trí giữa các chủ quán và những cô gái làng chơi là: Hễ thấy khách tấp xe vào quán nào thì các cô ùa đến quán đó phục vụ. Nếu đồng loạt các quán đều có khách thì các cô tự chia nhau mò đến và làm mọi việc theo nhu cầu của khách. Tùy vào túi tiền của các "thượng đế", các cô sẽ phải trả cho chủ quán tiền thuê địa điểm đi khách nhiều hay ít…
Rạng sáng hôm đó, 4 vị khách đi hai xe máy dừng trước cửa nhà Nghĩa. Dường như đã quá quen thuộc quán này, người khách đi đầu đã ra giọng sành điệu: "Gọi giùm 4 em chân dài đi tàu suốt". Lúc đó, Nghĩa biết thừa đang giờ cao điểm, gái làng chơi đã đi phục vụ hết, nhưng anh ta vẫn nhận lời và giữ chân khách bằng cách gọi cho mỗi vị một chai bia ngồi lai rai.
Chờ 30 phút rồi đến cả tiếng sau vẫn chẳng thấy hình bóng "chân dài" nào, mấy vị khách ham "của lạ" xem ra sốt ruột, ra vào thở ngắn than dài. Thấy vậy, Nghĩa ra trấn an rằng cứ chờ thêm lát nữa, sẽ có các em "ngon lành" đến phục vụ.
Hết kiên nhẫn, cả 4 vị đề nghị được thanh toán tiền bia để đi chỗ khác tìm "hàng". Lúc này Nghĩa mới giở trò làm tiền, anh ta "hét" bốn chai bia giá 400.000 đồng và đòi khách trả tiền ngay. Nghe thấy giá trên trời, 4 vị khách nhất quyết không trả, liền bị Nghĩa gọi thêm cậu em trai ra giúp sức.
Hai anh em Nghĩa - Dũng đã lục túi của những vị khách lấy đi một số tiền và một chiếc điện thoại di động Nokia...
Đây không phải lần đầu tiên, khách mua dâm bị "chặt chém" tại đây. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Phổ Yên đã tiến hành xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, có một khó khăn mà những người làm công tác điều tra gặp phải khi làm vụ án này, đó là không có bị hại. Bởi mặc dù bị cướp mười mươi, thậm chí bị đánh đập dẫn đến thương tích như trường hợp vừa nêu, nhưng không một ai đến cơ quan Công an trình báo vì ngại "lạy ông tôi ở bụi này".
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau khi tiến hành thu thập đủ tài liệu hồ sơ, chứng cứ, ngày 13/7, Công an tỉnh Thái Nguyên đã cho các bị hại nhận dạng kẻ gây tội để tiếp tục củng cố hồ sơ. Hai anh em Lê Trọng Nghĩa và Lê Trọng Dũng đã bị khởi tố về tội "Cướp tài sản".
Bước đầu tại cơ quan Công an, chúng khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản của khách mua dâm với thủ đoạn tương tự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
(Theo Công An Nhân Dân)