Tại thủ đô Hà Nội, nơi tháp rùa nghiêng soi bóng, hàng nghìn người đang nín lặng, lâng lâng, rộn rã trước sự chuyển vần giao hòa của trời đất. Thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người đều hướng về chốn linh thiêng của đất Thăng Long nghìn năm. Hồ Gươm đêm nay lộng lẫy trong muôn sắc pháo hoa, hiển hiện Tháp rùa rực rỡ, trang nghiêm, một đảo Ngọc Sơn lung linh huyền ảo. Trong cái gió rét lành lạnh của mùa đông, mang theo hơi mưa phùn chớm xuân, bác Thanh, nhà ở phố Hàng Nón không giấu nổi sự xúc động nói lên mong ước của mình: "Năm con gà, tôi mong tất cả mọi nhà cũng như gia đình của mình sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc. 2005 sẽ là năm gà đẻ trứng vàng". Nhóm bạn trẻ kiến trúc sư xây dựng nắm chặt tay nhau hát vang bài ca: "Happy New Year". "Tất cả chúng em đều cùng tuổi con Gà, nên mong sao năm Ất dậu này công việc sẽ phát triển không ngừng, trong đó sẽ có bạn tìm được việc làm đúng như ý muốn. Và chúc cho những người mang con giáp khác cũng thành đạt trong công việc" - Hà, một bạn gái trong nhóm hân hoan.
Cùng thời điểm, tại các chùa ở thủ đô như Quán Sứ, chùa Hà, phủ Tây Hồ, hàng nghìn người đi dâng lễ, xin quẻ đầu năm. Ất dậu trong quan niệm của người phương Đông là năm nhiều bận rộn, lo toan, nhưng cũng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Lắm người lại cho rằng, nếu sinh con năm nay rất tốt vì người tuổi Dậu thông minh, quyết đoán, thành đạt. Chính vì vậy, trong lễ chùa những thời khắc đầu năm không ít cặp gia đình trẻ cầu nguyện năm Ất Dậu sẽ sinh quý tử. Xen lẫn trong dòng người đi đón giao thừa, điểm rất đáng chú ý là nhóm học sinh, sinh viên tình nguyện thực hiện chiến dịch: "Chúng ta đón Tết không đón rác". Các em đi dọc quanh Hồ Gươm vận động bà con không xả rác và bẻ cành cây hái lộc. “Hái cành non làm lộc là phong tục có từ lâu đời của người dân Việt Nam với mong muốn mang nhiều may mắn đầu năm mới. Thế nhưng đã đến lúc cần thay đổi thói quen này. Nếu không, chúng ta sẽ vô tình hái đi sự may mắn mà thiên nhiên dành tặng!”, Nguyễn Hồng Anh, thủ lĩnh của chiến dịch nói.
|
Thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng, các ngả đường đổ về trung tâm đêm nay chật kín người. Tony Trần, Việt kiều Mỹ cũng cùng anh họ đến nhà hát lớn ở phố Trần Phú xem bắn pháo hoa. Lâu lắm rồi mới trở lại quê hương, trong mắt anh thành phố hôm nay như khoác lên mình một chiếc áo mới, hiện đại và bề thế hơn nhiều. Bắt chước nhiều bạn trẻ, Tony mua một cây mía và vài trái lêkima lấy lộc đầu năm với hy vọng những người thân của mình năm mới sẽ gặp nhiều may mắn. Anh nhoẻn miệng cười hạnh phúc khi thấy lũ trẻ nghịch ngợm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh lén đốt mấy quả pháo rồi ném vào người trên phố. Mùi thơm ngòn ngọt của thuốc pháo gợi cho anh nhớ nhiều đến những năm tháng tuổi thơ được đón Tết cùng cha mẹ trên đất cảng yêu dấu này.
Từ Bến Nhà Rồng, TP HCM ánh pháo hoa cũng tạo cho dòng sông Sài Gòn đêm giao thừa vẻ huyền ảo, lóe sáng trước những tấm kính của nhà cao tầng, lung linh trong từng đôi mắt. Bên bờ sông, hàng chục nghìn người đang đang vui vẻ với cuộc du xuân bỗng đứng lặng "đợi chờ" vẻ đẹp của pháo bông và chiêm ngưỡng sự thăng hoa của thành phố khi ánh pháo hòa cùng ánh đèn. Ánh mắt chạm mắt, họ trao nhau những nụ cười ấm áp, cái bắt tay thật chặt và trao nhau lời chúc mừng năm mới, chúc mừng hạnh phúc và cả những nụ hôn.
Chú gà trống biểu tượng cho năm Ất Dậu |
Chị Linh, vừa nắm chặt tay người yêu vừa nói: "Năm con gà đem đến cho tôi suy nghĩ mới. Đó là niềm tin vào sự đầm ấm của một gia đình hạnh phúc. Không phải tự nhiên mà tôi có suy nghĩ như vậy, nhiều năm trước chúng tôi đã chuẩn bị cho lễ kết hôn của năm nay". Chỉ tay về phía những con gà cao lớn trên đường hoa Nguyễn Huệ, chị Linh ao ước: "Đấy là biểu tượng của mái ấm gia đình mà nhiều người bạn tôi đã rất ấn tượng".
Điểm nhấn của khu vực trung tâm thành phố năm nay là đường hoa Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, bên cạnh sắc hoa muôn màu được sắp đặt một cách khéo léo nhằm tái hiện các vùng của nước Việt Nam thì biểu tượng đàn con gà khổng lồ làm bằng tre được mọi người chú ý nhất. Hai con, trống, một mái cao tới 10 m và những chú gà con với những dáng vẻ riêng biệt đã tạo dựng một hình ảnh ấn tượng về thành phố trong năm 2005. Anh Hùng, sinh viên kinh tế nói: "Với dáng vẻ hiên ngang từ chú con gà trống, tôi hoàn toàn tin rằng nền kinh tế TP HCM, cũng như nước Việt Nam sẽ có thêm sức mạnh mới. Đó là sự mạnh mẽ và vững chãi của chú gà trống".
Bác Hương, một cán bộ về hưu nói với phóng viên VnExpress: "Tôi chỉ mong năm nay Việt Nam sẽ không còn xảy ra dịch cúm gà nữa. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình ở nông thôn lao đao, thậm chí "trắng tay" vì đàn gia cầm của họ chết hết. Trong những giây phút thiêng liêng như thế này mà không nhắc tới họ thì thật khiếm khuyết".