Nếu thông tin "động trời" trên là có thật thì việc xử lý kỷ luật đối với ông L. là điều không có gì để bàn cãi. Ngược lại, nếu đó là dựng chuyện đồn thổi thì cần phải tìm hiểu thấu đáo để minh oan cho ông L. Bởi với cương vị chánh án, công tác xét xử luôn làm ít nhiều người thua kiện không hài lòng, không loại trừ khả năng những đối tượng xấu dựng chuyện vu khống để hạ uy tín. Vì những lẽ trên nên Uỷ ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Thuận đã phối hợp với Huyện ủy và TAND tỉnh Bình Thuận vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.
Nhiều người hàng xóm của cô kế toán cho biết việc ông L. bị chồng cô kế toán đánh chảy máu mũi vào một buổi chiều mưa rất lớn là có thật. Tuy nhiên, họ chỉ nghe chồng cô này nói hai người kia đang ôm nhau trong tư thế cả hai không mặc áo chứ không ai chứng kiến tận mắt.
Họ cho biết ông L. đã bị anh chồng cô kế toán "câu lưu" gần một giờ chờ người thân sang giải quyết sau đó mới được cho về để đến bệnh viện cấp cứu. Dư luận địa phương còn cho hay ông chánh án và cô kế toán kia dan díu đã lâu.
Theo bà H., chị dâu của anh chồng, thì sau khi vụ việc vỡ lở, cả gia đình ngồi lại với nhau mới biết cuộc tình tréo ngoe nói trên đã diễn ra khoảng sáu, bảy năm trước, từ lúc cô kế toán mới vào xin việc ở tòa án, chưa lấy chồng.
Sau khi công tác ở tòa án được 1 năm, cô kế toán về nhà chồng và vợ chồng ông L. cũng có mặt trong đoàn đại diện họ nhà gái đưa cô dâu lên xe hoa. Bà H. cho biết, do cha mẹ đã qua đời, thương em mồ côi, nghèo khó, lúc đầu bà nhường một căn nhà nhỏ cho vợ chồng cô kế toán ở gần nhà bà.
Cách nay hơn 4 năm, khi đứa con đầu lòng của họ biết đi lẫm chẫm, chưa biết nói thì xảy ra sự việc: anh chồng làm thợ điện nên thường xuyên vắng nhà, thậm chí phải qua đêm vì phải trực và làm ở các công trình xa. Hôm đó cũng là một đêm mưa, nhớ vợ con nên anh chồng về đột xuất. Gõ cửa, thấy con còn thức, anh chồng liền ôm con ra phòng trước nựng nịu thì nghe có tiếng động lạ trong phòng ngủ nên quay lại. Thằng nhỏ mới hơn một tuổi mà khôn, đang đi lững chững nó liền ngồi xuống chỉ vào gầm gường ô ê. Nghi ngờ, anh chồng cúi xuống theo hướng tay chỉ của đứa bé thì phát hiện ông L., liền lôi ra đánh túi bụi, sau đó cảnh cáo, đuổi đi.
Cũng theo bà H. thì đêm đó anh chồng đã quăng tất cả đồ đạc trong nhà ra sân, còn cô vợ thì ôm mặt chạy về nhà mẹ ruột. Tuy nhiên, khi người nhà hỏi nguyên nhân thì anh chồng giấu biệt, ba ngày sau lại đón vợ về. "Sau vụ mới đây, nó mới kể lại chuyện trước cho cả nhà biết", bà H. kể.
Sau đó ít lâu, anh chồng xin anh chị dọn nhà ra mặt đường xin ở nhờ trong một kiốt nhỏ vừa làm ăn vừa làm nơi trú ngụ. Sau sự việc mới đây, anh chồng đã đóng cửa về ở lại nhà bà H., còn cô vợ ôm con về nhà mẹ ruột.
Bà H. cũng cho biết, anh chồng đã nộp đơn ra tòa án xin ly hôn. Riêng sự việc trên, mới đây có một số cán bộ ở tỉnh xuống lấy lời khai, chụp ảnh dấu máu của ông L. bị đánh còn dính trên tường căn ki-ốt.
Ông chánh án: "Mình là người mất chứ nó có mất gì..." Nhằm tìm hiểu sự thật tai tiếng này, tìm gặp ông L. tại trụ sở tòa án. Ông L. vẫn làm việc bình thường và ngồi duyệt án trong phòng. Ông chánh án cho biết, vết thương bị đánh đã chữa lành và khá bất ngờ khi báo chí biết chuyện này: "Nó thông tin cho báo chí thế hả? Nhiều lúc khó nói. Không biết nó nói chuyện gì? Sự việc ủy ban kiểm tra đang tiến hành làm. Tôi rất mệt vụ này. Ở cơ quan thì cô N. về làm từ bảy, tám năm nay, vừa làm kế toán kiêm luôn văn thư. Trong quá trình công tác, không biết dư luận thế nào, gia đình cô đó tác động thế nào. Hôm đó tình cờ tôi ghé qua đó, bắt đầu làm rùm beng hết, rồi ở ngoài tung tin lên. Thực tế làm việc ở đây mâu thuẫn vì công việc mình va chạm rất nhiều. Chưa có gì hết trơn mà tung tin làm tôi, gia đình và cả bà con họ hàng rất là mệt mỏi", ông L. nói. - Lúc đó ông đang ở trong nhà, đóng cửa lại, ngoài trời thì mưa và không mặc áo? - Tôi không nghĩ ra. Lúc đó là ban ngày, khoảng 3 đến 4h chiều, đang đi thì trời mưa nên tạt vô đó. Khi sự việc xảy ra, tôi vẫn ăn mặc như thế này thôi, kể cả những người hàng xóm cũng chứng kiến, anh em gia đình nó tới cũng chứng kiến. Tôi vẫn đàng hoàng, không có vấn đề gì nhưng nói chung nó tung nhiều tin nói những chuyện mình không nghĩ ra. Ban ngày ban mặt, nhà sát bên đường, cửa nẻo trống hoác... - Như vậy theo ông họ đã tính toán trước? - Tôi dựng xe ngoài hè, bước vô. Cửa căn nhà đó là loại cửa lùa làm bằng ván. Tôi bước vô hỏi "Có đứa nào ở nhà không? Nhà cửa để xe cộ vậy mà kêu không nghe, ăn trộm vô lấy sao?". Vừa lúc đó nó ở phía sau xô, đánh và nói hẹn hò về nhà là nó đánh. - Vết thương của ông thế nào rồi? - Thương tích không nặng, chỉ chấn thương mũi chảy máu. Lúc đó tôi nghe la nên rất ngại vì nhà khu vực đó sát vách rất đông. Tôi không biết phải xử lý thế nào. - Ông phải đề nghị cơ quan chức năng làm rõ để trả lại sự trong sạch cho mình và xử lý những người đã vu khống, kể cả gây thương tích cho ông chứ? - Hiện nay cấp ủy làm. Anh em nhà nó tôi quen biết hết nên lúc đó tôi có nói xem lại giùm vì chuyện này tôi không hiểu gì cả. Một người anh của nó hứa sẽ tìm hiểu nội bộ thì sau đó ngoài xã hội đã làm ầm ầm lên. - Còn sự việc tung tin cách nay năm năm ông đã vào nhà, sau đó bị phát hiện vì đứa bé? - Nói cả chuyện đó thì không biết sao, không biết thế nào nữa. Hiện nay ngành tòa án cũng đang phối hợp xác minh. Cũng có nhiều tình tiết mấy vụ kiện gần đây họ ưa làm rùm beng, gây sự. Tôi nghe có nhiều nhóm người tung tin. Mình là người mất chứ nó mất gì. |
(Theo Pháp Luật TP HCM)