Ông Lê Văn Cảm (52 tuổi), bố Win, cho biết ban đầu định đặt tên con trai là Lê Minh Victory, nhưng sau đó đổi thành Minh Win. Ông đặt tên người con duy nhất là Win bởi ý nghĩa chiến thắng chính mình, chứ không phải chiến thắng người khác hay trò chơi. Người cha cũng muốn dạy con biết mình là ai, không đặt nặng tinh thần ganh đua mà theo ông "chiến thắng chính mình là chiến thắng tuyệt vời nhất".
Đến khi đi học, vì tên lạ nên Minh Win thường xuyên nhận được câu hỏi từ mọi người: "Bố mẹ Win có phải người nước ngoài không?". Cậu cũng hay bị bạn chọc, chế tên là Winx - tên của các nàng tiên trong một bộ phim hoạt hình - hoặc gọi bằng tên "Lose" (nghĩa là thất bại, trái ngược với "win"). Những lúc như vậy, Win cảm thấy phiền, buồn và tức giận.
Vì gặp nhiều phiền muộn do cái tên mang lại và chưa thấu hiểu hết ý nghĩa của tên lạ mà bố dành tặng, hồi cấp Một, Minh Win đòi đổi thành tên Long. "Nhưng khi tôi xin đổi tên, mẹ chỉ cười thôi, chắc vì mẹ nghĩ đó là lời nói đùa của trẻ con", Win kể. Khi than phiền với các bạn, Minh Win được động viên "đó là cái tên rất đẹp, nhiều người ao ước còn không được".
Nhờ những lời khích lệ và cảm nhận cách đối xử thân thiện của mọi người dành cho mình, sau này Win không còn muốn đổi tên, bỏ qua các lời lẽ tiêu cực. "Tôi thấy tên nào cũng có ý nghĩa riêng. Tôi chưa từng trách ba mẹ về cái tên của mình", anh nói.
Win cho biết ba cũng là người thầy giúp anh biết yêu lao động, phấn đấu, học được những bài học từ thực tế cuộc sống. Ba anh từng làm nhiều nghề mưu sinh như bốc vác, lái taxi... Dù cuộc sống khó khăn, Win nói ba mẹ chưa bao giờ để anh thiếu thốn bất cứ thứ gì. Do đó, anh càng biết ơn ba mẹ sinh thành, nuôi dưỡng và mong báo hiếu. Hiện tại, Win theo chuyên ngành thiết kế đồ họa.
Ngoài câu chuyện của Minh Win, nhiều người cũng kể câu chuyện ý nghĩa đằng sau những cái tên độc đáo như Châu Tấn Vàng, Nguyễn Nhớ Em, Lê Nguyễn Văn Happy, Mai Quốc Khánh...
Tú Anh