Tối 24/2, màn tỏ tình diễn ra trước cổng trường Đại học Văn hóa Hà Nội khiến nhiều người chú ý. Nam thanh niên công phu lấy hoa hồng trắng xếp thành tên viết tắt của anh và bạn gái, hoa hồng đỏ và nến lung linh kết thành một hình trái tim to đặt ở giữa. Anh này cầm một bó hoa trên tay, mặc đồ giản dị đứng chờ nữ chính.
Thay vì cái kết lãng mạn như chờ đợi, chàng trai bị cô gái từ chối nhận lời yêu. Níu kéo mãi không được, chàng trai nổi cáu túm cổ áo cô gái rồi quát lớn: "Em nghĩ em trốn được anh á?". Thậm chí, anh này còn định cưỡng ôm nữ chính nhưng không thành. Mọi chuyện kết thúc khi một số người bạn của cô gái khuyên nhủ, can ngăn. Sau màn tỏ tình không thành công, chàng trai ở lại cùng một số người bạn dùng chổi để thu dọn đống hoa tươi đã được xếp tỉ mỉ trước đó.
Nhiều người lên án cách cư xử của chàng trai, cho rằng anh này hành động quá thô lỗ, phản cảm. "Tỏ tình mà nhìn như bắt vợ vậy. Nhìn sợ thật sự. Mình là cô gái thì cũng không dám nhận lời. Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, nếu cô gái không đồng ý thì anh ta cũng không được phép lôi kéo, quát nạt như thế", một người dùng mạng bình luận.
Nhiều ý kiến cũng không ủng hộ cách tỏ tình công khai của giới trẻ ngày nay. Họ cho rằng chuyện tình cảm nên thể hiện ở nơi riêng tư, không nên chọn cách công khai rình rang. Nó sẽ tạo áp lực cho đối phương, nhiều trường hợp không yêu vẫn phải đồng ý hoặc không chấp nhận thì lại xấu hổ với mọi người. Tỏ tình lãng mạn có nhiều cách, không nhất thiết phải thể hiện nó ở nơi đông người.