Trong đêm mở màn Thử thách cùng bước nhảy cách đây hai tuần, Hoa Đức Công gây ấn tượng với các giám khảo và khán giả bởi nghị lực phi thường. Anh bị suy thận giai đoạn cuối và phải lọc máu mỗi tuần 3 lần. Thế nhưng, niềm đam mê nhảy trong con người Hoa Đức Công không vì thế mà lụi tàn. Ngược lại, anh có phần thi cực kỳ tự tin và ấn tượng, khiến các giám khảo vô cùng ngạc nhiên.
Hoa Đức Công chia tay chương trình bằng một bài biểu diễn đầy đam mê. |
Trong đêm bán kết 1 của cuộc thi phát sóng tối 29/9, Hoa Đức Công một lần nữa để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả truyền hình. Ở tập này, Hoa Đức Công phải đi cấp cứu và chạy thận. Bác sĩ cho biết, huyết áp của anh không ổn định, nên khó có thể tiếp tục cuộc thi. Tuy nhiên, Hoa Đức Công vẫn tràn đầy nhiệt huyết và đòi thi đến cùng. Chỉ khi ban tổ chức ra sức thuyết phục, anh mới đồng ý tạm dừng cuộc thi để bảo toàn sức khỏe.
Trước khi chia tay giám khảo và khán giả, Hoa Đức Công mong ước được thể hiện một bài nhảy như một món quà tặng cho mọi người. Anh bước ra sân khấu, vẫn tự tin như lần đầu. Những bước nhảy điêu luyện trên nền nhạc sôi động của Hoa Đức Công xen lẫn những hình ảnh anh nằm trên giường bệnh chạy thận khiến người xem bùi ngùi. Các giám khảo và toàn bộ thí sinh cũng đứng dậy vỗ tay cổ vũ màn biểu diễn của Đức Công. Có người không ngăn được cơn xúc động, lấy tay chấm những giọt nước mắt rơi lã chã.
*Clip màn biểu diễn tạm biệt của Hoa Đức Công |
Ở tập 3, khán giả cũng không khỏi tiếc cho Nguyễn Vũ Hoàng Minh, chàng trai cùng mẹ rời quê lên thành phố tập nhảy. Trước ngày thi bán kết hai tuần, anh được bác sĩ cho biết bị căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Dù cố gắng tìm mọi cách làm giảm chấn thương để hoàn thành bài thi, Hoàng Minh vẫn vô vọng trước sự tái phát của căn bệnh chỉ trước ngày thi 3 ngày. Tuy rất buồn, Hoàng Minh vẫn mỉm cười và khẳng định, năm sau sẽ quay lại với Thử thách cùng bước nhảy.
Ngoài Đức Công, Hoàng Minh... còn có Minh Hiền cũng bị chấn thương do trượt ngã, phải vào bệnh viện. Chưa kể, rất nhiều thí sinh khác bị bong gân, trầy xước nhiều nơi trên cơ thể. Áp lực đè nặng lên vai các thí sinh trong suốt quá trình tập luyện.
Hoàng Minh dù rất buồn vẫn nở nụ cười khi phải dừng bước. |
Vòng bán kết 1 quy tụ 107 thí sinh xuất sắc từ khắp cả nước. Họ phải trải qua hai ngày thi để ban giám khảo chọn ra 63 người vào bán kết 2. Các thí sinh lần lượt trình diễn solo, rồi vượt qua thử thách ở 3 thể loại hiphop, broadway và ballroom. Mỗi ngày thi, họ đều phải có mặt từ 8h sáng và làm việc đến tận khuya.
Ở phần thi solo, lộ diện một số thí sinh ấn tượng và thông minh, khi gửi gắm được thông điệp ý nghĩa vào trong phần thi của mình.
Đoàn Trung Hiếu trình diễn với gương mặt che kín trên nền ca khúc Mặt nạ, khi gỡ chiếc mặt nạ ra thì bên trong lại là một gương mặt được trang điểm cẩn thận. Với thông điệp, đừng ngần ngại thể hiện niềm yêu thích nhảy múa và hãy sống là chính mình, bài thi của Đoàn Trung Hiếu gây bất ngờ với giám khảo và được đánh giá cao.
Thí sinh Nguyễn Đức Tâm lại "kể" câu chuyện về an toàn giao thông với lời khuyên mọi người "ra đường cẩn thận". Anh khiến người xem thích thú khi làm các động tác của bác tài, của chiếc xe đang chuyển động... Riêng Lê Hữu Phước lại sắm vai một người say rượu, với những bước chân vừa mang đậm chất "kịch", lại vừa như múa trên nền nhạc Rolling in the deep. Đây là tiết mục do chính anh "tự biên, tự diễn".
Đoàn Trung Hiếu gây ấn tượng với màn biểu diễn có thông điệp ý nghĩa. |
Trong tập này, một số gương mặt khác cũng để lại ấn tượng đẹp như Nguyễn Vũ Khánh với động tác xoay người khéo léo, Nguyễn Trường Giang mang đậm dấu ấn riêng với từng động tác uốn lưỡi, nhướng mắt... hay phần biểu diễn như một chàng hề dễ thương của Nguyễn Trần Được.
Trong tập bốn được phát sóng vào tuần tới trên truyền hình TP HCM và Hà Nội, ban giám khảo sẽ công bố danh sách 20 thí sinh xuất sắc vào chung kết.
Hàn Quốc Việt