Khác với vẻ chững chạc thường thấy khi xuất hiện trên chương trình dự báo thời tiết, Hà tới gặp phóng viên với dáng vẻ trẻ trung và đầy năng lượng. Cặp kính trắng, phong cách thời trang khỏe khoắn trông Hà giống sinh viên hơn là một giảng viên đại học. Hiện tại, ngoài công việc cộng tác với Ban thời sự, Đài truyền hình Việt Nam, Tuấn Hà làm việc chính thức ở khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
![]() |
Ngoài 'Dự báo thời tiết', Hà còn nhận nhiều lời mời dẫn các chương trình khác. |
Đến với dự báo thời tiết sau lời "rủ rê" một người bạn, cậu sinh viên khoa phát thanh, truyền hình nhanh chóng đắm say và đam mê nó. Đầu kỳ một năm nhất, cậu quyết theo học một khóa đào tạo phát thanh viên của NSƯT Kim Tiến. Tuy nhiên học được vài buổi, cậu bị giáo viên khuyên... về.
Bị đánh giá yếu toàn diện từ cách phát âm, đọc dấu sai, Hà khắc phục bằng cách đóng cửa phòng và đọc oang oang những mẩu văn bản khiến tất cả nhà hàng xóm đều nghe thấy. Đọc nhiều, đọc mãi cho tới khi cổ khô, giọng khản đặc, cậu mới thôi. Hà rèn luyện trí nhớ bằng cách viết theo những gì mình hiểu rồi nói lại sao cho tự nhiên nhất. Trong cùng một văn bản nhưng có lúc phải nhẹ nhàng, chậm rãi khi lại nhanh, mạnh và dồn dập. Cuối cùng đến đầu kỳ hai năm nhất, cậu chính thức lên sóng.
"Tôi điên và lập dị", chàng trai nói về niềm đam mê công việc bằng một câu ngắn gọn. Theo cậu, một bản tin "chất" không chỉ gửi thông tin tới người xem chính xác, rõ ràng mà còn phải truyền cảm. Để có được sự truyền cảm ấy, một phát thanh viên như Hà cần cảm thụ được từng câu chữ và làm chủ những gì mình nói. Vừa chuyện trò, "chàng trai thời tiết" vừa pha trò vui nhộn, giọng nói to, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc mạnh khiến không ít lần khách trong quán phải ngoái đầu lại nhìn. Nói đến công việc, Hà giải thích một cách… biện chứng triết học.
Lần đầu tiên dẫn, Hà chán và hoang mang vì bị chê "cứng, vô duyên, thô và sai nhiều". "Trong đầu tôi luôn có câu hỏi làm thế nào để dẫn hay. Với tôi, mỗi lần lên hình là một cuộc chiến mà kẻ thù là chính bản thân mình. Tôi phải chiến thắng sức ì của bản thân để có được cảm xúc mạnh và nhiệt huyết", Hà nói, ánh mắt và điệu bộ của cậu cũng như muốn minh họa theo.
![]() |
Hiện, Tuấn Hà làm việc chính thức tại khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. |
Sau khi nhận được bản tin từ cơ quan khí tượng, Hà có từ 3 đến 4 tiếng để nhớ thông tin cho 2 phút lên sóng. Trước đó, ê kíp thực hiện chương trình sẽ họp để chốt chủ đề và viết lại kịch bản theo văn phong bình thường. Được báo trước lịch lên sóng một tuần nhưng cả tuần đó Hà sẽ "mất ăn mất ngủ" chỉ để nghĩ xem sẽ làm như thế nào.
"Khác biệt hoặc là chết. Nếu không có sự khác biệt, tôi khó tồn tại lâu dài với nghề. Trong mỗi bản tin, tôi phải cố tìm cách làm sao cho hay nhất, dùng những động tác đắt để lột tả những gì muốn truyền tải", cậu thẳng thắn bộc lộ.
Suốt buổi trò chuyện, giảng viên trẻ tuổi ấy không lúc nào kém hào hứng và mạnh mẽ. Cậu khoe mình đã hoàn thành khóa đào tạo thạc sĩ tại trường và đang có nhiều dự định với lĩnh vực truyền thông. Ngoài dự báo thời tiết, Hà từng dẫn nhiều chương trình khác trong đó có Chào buổi sáng. Thừa nhận mình là một người cầu toàn, Hà sẵn sàng "đánh đổi" để khác biệt.
“Tôi có thể khiến sếp phật ý vì ý kiến của mình. Ví dụ, mọi người chỉ trích cách tôi áp sát mặt vào camera khi lên hình nhưng tôi vẫn làm và sau đó thì việc này đã được chấp nhận. Tôi có học hỏi điều đó từ các người dẫn chương trình của CNN, BBC. Tôi thường xuyên xem các chương trình dự báo thời tiết của họ", Hà nói.
Khi được hỏi có thấy mình quá tự tin hay không, chàng giảng viên trẻ chậm rãi trả lời sau vài giây im lặng: "Tôi buộc phải tự tin để lấn át sự sợ hãi. Tôi thấy mình có nhiều năng lượng và muốn cháy hết mình cho công việc yêu thích".
Yên tâm vì có nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng Hà cũng thừa nhận vốn sống của mình còn quá ít khiến cách thể hiện và ngôn từ chưa được gần gũi.
![]() |
Tuấn Hà luôn nhận được sự động viên và hướng dẫn của các đồng nghiệp. |
Ngoài những lúc lên hình hoặc đứng trên bục giảng, Tuấn Hà trở về với cuộc sống đời thường là một cậu anh đối lập hoàn toàn với cậu em đang học chuyên ngữ. "Anh em tôi chẳng chẳng giống nhau điểm gì. Nếu ăn một con gà thì một nửa luộc còn một nửa rang. Nó béo còn tôi gày nên quần áo thì không bao giờ mặc của nhau được", Hà hài hước kể. Nếu nói về công việc hào hứng bao nhiêu thì khi động đến tình yêu, cậu lại có vẻ ngượng ngùng. "Không thông cảm chắc hai chúng tôi đã bỏ nhau từ lâu rồi. Phải biết chấp nhận thôi", Hà giải đáp thắc mắc của người đối diện về bạn gái.
Với cậu, bố mẹ luôn là khán giả khó tính nhất. Sau mỗi lần dẫn, họ cùng xem lại băng và chỉ cho con trai những động tác thừa, giọng nói chưa tốt hay thần sắc chưa đạt. Chàng trai đầy tham vọng kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời khẳng định: "Tôi không muốn được nhắc tới là một giảng viên thiếu trải nghiệm hay chỉ Tuấn Hà thời tiết mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. Còn nhiều đỉnh núi khác tôi cần phải chinh phục".
Bình Minh